+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Xác thánh không phân hủy

  1. #1
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết

    Xác thánh không phân hủy

    Xác thánh không phân hủy

    Mình được diễm phúc đến thăm một cộng đoàn dòng Các Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Roma cách đây ít năm. Điều đặc biệt là được viếng xác và chụp hình riêng với vị thánh sáng lập dòng Raphaela Mary. Thân thể của thánh nữ không bị hư rữa. Mình quỳ cạnh chiếc hòm kiếng, đặt bàn tay của mình cạnh bàn tay của bà và thấy tay bà với những đường gân còn hồng hào hơn cả tay mình. Thật kỳ diệu và cảm động!

    Thời gian gần đây rầm rộ những tin tức, hình ảnh về xác một số vị thánh không bị phân hủy, trong đó có thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Có những người tỏ ra rất “cuồng nhiệt” trong việc trình bày hiện tượng này. Có một vài điều cần lưu ý nhanh sau đây khi ta chiêm ngắm xác các thánh:

    Thứ nhất, xác thánh không phân hủy tuy có thể làm cho tín hữu củng cố thêm niềm tin nhưng không nó phải là một điều cốt yếu cho niềm tin Kitô. Đa số các vị thánh trong Giáo hội Kitô có xác phân hủy một cách tự nhiên và đó là một điều vô cùng bình thường.

    Thứ hai, trong tiến trình cứu xét việc phong thánh cho một vị nào đó, hiện tượng xác không phân hủy KHÔNG được kể như là một phép lạ.

    Thứ ba, yếu tố quyết định cho việc nâng một vị nào đó lên hàng hiển thánh là: vị ấy có một đời sống nhân đức, thánh thiện, theo đúng tinh thần Phúc Âm của Chúa Giêsu, đáng để ta noi gương bắt chước trên hành trình làm chứng nhân cho Chúa.

    Thứ tư, từ các điểm trên, chúng ta cần đặt đúng chỗ hiện tượng mình cho là vượt lên trên lý giải tự nhiên, trong đó có việc xác không phân hủy. Vì nó không phải là điều chính yếu của đức tin, ta có thể thầm thĩ tạ ơn Chúa về món quà nho nhỏ này nhưng cùng lúc đó cần phải tránh thái độ cuồng nhiệt tìm mọi cách phổ biến hoặc trình bày nó như một tiêu chuẩn đức tin.

    Có rất nhiều điều thiết yếu khác từ chính Kinh Thánh là nguồn Mạc Khải Phổ Quát cho tất cả mọi người (= cần thiết cho ơn cứu độ) đang chờ chúng ta loan truyền một cách nhiệt tình hơn. “Mạc Khải Phổ Quát” (Public Revelation) khác về bản chất so với “mạc khải riêng” (private revelation). Mạc Khải Phổ Quát được tìm thấy nơi kho tàng Kinh Thánh (trong sự liên hệ với Thánh Truyền và Huấn Quyền) và đã khép lại (kết thúc) với cái chết của vị Tông đồ cuối cùng là Thánh Gioan. Các mạc khải sau đó đều thuộc loại mạc khải riêng. Các mạc khải riêng chân thực có thể hỗ trợ phần nào đời sống đức tin của tín hữu nhưng chúng không thêm bớt gì vào Mạc Khải Phổ Quát và không buộc tín hữu phải tin vì không quyết định ơn cứu độ. Như vậy, điều gì quan trọng nhất cho đức tin và ơn cứu độ thì ta nên ưu tiên dành thời gian và năng lượng để chia sẻ (ví dụ: Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người). Điều gì là thứ phụ thì đặt nó vào đúng chỗ thích hợp (ví dụ: xác không phân hủy). Làm như thế là đúng cách, khôn ngoan và hữu ích thật sự cho đức tin Kitô và ơn cứu độ của mọi người.

    Chúng ta tiếp tục tạ ơn Chúa về muôn ơn lành của Người, cách riêng ngang qua tất cả các vị thánh, và cầu nguyện để mình ngày càng nhiệt tâm hơn trong việc rao giảng Tin Mừng tình yêu của Chúa Giêsu.

    Giuse Việt, O.Carm.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 9 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (28-07-2017),allihavetogive (26-07-2017),anhnguyen (23-07-2017),cattrang (26-07-2017),Honesty (13-08-2017),Jade (29-07-2017),JB. Sĩ Trọng (06-08-2017),Người Mua Diêm (23-07-2017)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình