+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Nối Kết Yêu Thương 18_ Tổng hợp những cảm nhận cá nhân 5

  1. #1
    trixichlo's Avatar
    Trạng thái :   trixichlo đã thoát
    Tham gia : Nov 2012
    Bài gửi : 23
    Tên Thánh:
    Paul
    Tên thật:
    Cao Minh Trí
    Đến từ: TP. HCM
    Sở thích: chơi guitar
    Nghề nghiệp: biên dịch
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 173 lần
    trong 29 bài viết

    Nối Kết Yêu Thương 18_ Tổng hợp những cảm nhận cá nhân 5

    Bạn Thái Tuấn

    Bài cảm nhận của Tún - hơi dài 1 chút ^^

    "Nhật ký hành trình 1 vầng trăng"
    “1 chu kỳ trăng” đối với các nhà chiêm tinh có thể nói nó chính là điều kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa mà họ ngày đêm tìm tòi, với những nhà thi sĩ đó lại là 1 khoảng trời mơ mộng để dệt lên những áng thơ văn sắc xảo, hay một số người khác thì nó chỉ đơn thuần là 1 chu kì 30 ngày đơn điệu. Ắt hẳn mỗi người đều có 1 định nghĩa riêng về nó, và với tôi “1 chu kỳ trăng” là 1 vòng tay gắng kết những con tim cùng san sẻ, cùng yêu thương lẫn nhau.
    Chuyến đi lần này của tôi cũng diễn ra như bao lần, tôi tham gia đội văn nghệ của đoàn. Dù ngày mưa cũng như sương gió tất cả chúng tôi nổ lực tập luyện để có màn trình diễn thật hay phục vụ các pé. Vỏn vẹn trong vòng 9 buổi tập 15 con người chúng tôi phải hoàn thành 4 bài nhảy 1 bài múa. Đều là dân tay ngang chúng tôi tập luyện và biểu diễn bằng tất cả những gì đơn sơ nhất mà chúng tôi có. Ngày tổng dợt, 1 nét sầu trên gương mặt các cô pé, anh trưởng đoàn hỏi ;” Tụi em biểu diễn thấy OK chưa?”. Cô bé lắc đầu, rồi gật, rồi lại lắc. “Anh ơi! lên đó tụi em sẽ tranh thủ giờ nghĩ để dợt thêm vài lần nữa.”
    Chiếc xe lăn bánh vào tối ngày 29/09, chúng tôi rất háo hứt xen lẫn 1 chút mệt mỏi, có vẻ như ai cũng vừa cố gắng hoàn tất các công việc riêng để có thể dành trọn 2 ngày cho chuyến hành trình này. Chúng tôi đến nơi tầm khoảng 9h. Vừa xuống xe, mọi người đã lao đầu ngay vào công việc được phân công từ trước, chống lại cái nắng gắt của buổi sớm mai, cái gió, cái lạnh của buổi chiều tà chúng tôi đánh liều dù mưa cũng phải diễn. Niềm động lực duy nhất mà chúng tôi có là nụ cười của các pé và câu nói :”Con cám ơn ạ!” Tôi rất sung sướng khi nghe câu nói đó – 1 câu nói tưởng chừng dễ dàng thốt ra, thế nhưng trong chốn xã hội phồn hoa bấy giờ, mấy ai nói được. Đêm văn nghệ diễn ra không trôi chảy. vừa mở màn là mây đen kéo đến, kéo theo cơn mưa nặng hạt đổ liền xuống, có vẻ như Đấng Tối Cao muốn thử thách thể lực của chúng tôi. Mọi người lao mình xuống dời sân khấu vô, phía trong này thì đội văn nghệ của tôi cũng nháo nhào trong phòng thay đồ, loáng thoáng tôi chợt thấy 1 vài bóng hình đang quỳ gối trước thánh nhan Chúa. Và cuối cùng có vẻ như mọi nổ lực và niềm tin của chúng tôi đã được Ngài chấp nhận. Cơn mưa đã dứt, tôi nhìn lại các pé với gương mặt ướt sũng, đôi mắt long lanh vẫn đang đứng nhìn lên sân khấu. Tôi chợt nhận ra, những công việc mà tôi đang làm thật vĩ đại biết bao. Chúng tôi tiếp tục biểu diễn hết mình bất chấp mọi thứ. Cuối buổi văn nghệ là màn rước đèn quanh sân nhà thờ. Trong cái bóng tối lạnh giá đang bao phủ, chợt xuất hiện 1 đốm sáng nhỏ… rồi 2…3… và cả 1 vùng sang bùng lên kèm theo tiếng nô đùi của bọn trẻ, tiếng nhạc dập dồn vang lên :”Tết trung thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…” Tôi như trở về cái thời cách đây 15 năm khi còn là 1 đứa trẻ, cùng chơi đùa rước đèn với mấy đứa bạn trong xóm.

    Chuyến hành trình “1 chu kì Trăng” lần này, tôi cảm nhận được chúng tôi đã hàn gắng rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, xóa tan những lo âu của họ và vun đắp thêm cho niềm tin vào Thiên Chúa. Bên cạnh đó, trai tim tôi cũng đã được mọi người góp lửa nhiệt huyết bởi bấy lâu nay đó vẫn còn lạnh giá.
    Cám ơn về tất cả - Nối Kết Yêu Thương 18!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn trixichlo vì bài viết này:

    Honesty (23-10-2017),Padre Paolo (21-11-2017),Pere Joseph (14-10-2017)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình