+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Nối Kết Yêu Thương 18_ Tổng hợp những cảm nhận cá nhân 6

  1. #1
    trixichlo's Avatar
    Trạng thái :   trixichlo đã thoát
    Tham gia : Nov 2012
    Bài gửi : 23
    Tên Thánh:
    Paul
    Tên thật:
    Cao Minh Trí
    Đến từ: TP. HCM
    Sở thích: chơi guitar
    Nghề nghiệp: biên dịch
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 173 lần
    trong 29 bài viết

    Nối Kết Yêu Thương 18_ Tổng hợp những cảm nhận cá nhân 6

    Bạn Lina (Loan)

    Nối kết yêu thương 18
    TÌNH TRĂNG CAO NGUYÊN
    Giáo xứ Kon H'Ring - Daklak

    Tròn 2 năm kể từ khi Lina tham gia vào nhóm GTCG. Đi vỏn vẹn được 4 chương trình, trong đó có 3 chương trình dịp trung thu. Nhưng cả 4 chương trình đã đi đều để lại những kỉ niệm khó quên nhất.
    Lần đầu thì khỏi phải nói rồi, vì là lần đầu mà 😊. Lần thứ 2 thì ấn tượng nhất là các bé không hề biết tiếng kinh nhưng Lina cùng c Kẹo bắt bài hát thiếu nhi nào cũng hát được hết, bất ngờ lun ak, rồi 2 c e hát hết nổi + hết bài rồi mấy bé vẫn năn nỉ đòi hát tiếp😅. Lần thứ 3 thì là do lần đầu tiên tham gia đội văn nghệ (rất là thích nhảy múa hát hò, mặc dù hát ko hay nhảy ko đẹp), lúc sắp được lên sân khấu để tỏa sáng thì...ơn trời mưa to ơi là to, đứng trong cánh gà mà ngập ngang bắp chân nhưng nhảy thì vẫn phải nhảy, diễn thì vẫn phải diễn, đóng vai quần chúng mà được mấy e yêu thích nhất, thích gì đâu ak😍.
    Và lần này...
    Nhận sự ủy thác của 2 c e họ Trương trước lúc đi xa + sự tin tưởng của mấy a c nên nhận đứng chính ban văn nghệ. Thật tình là có biết làm gì đâu, a Trí kêu mấy lần trước e vẫn làm đó, eo ơi có làm đâu, mấy lần trước chỉ như là quản lý nhân sự tìm người sắp xếp người thui chứ có biết lên chương trình, lên kịch bản là như thế nào đâu. Thế là lôi kéo Trinh Trinh phụ làm, làm phiền Dustin ở tận nơi xa xôi, rồi cứ thế làm thôi. Rồi có người tập văn nghệ cho là mừng lắm rồi nên đâu có dám nhiều chuyện, dợt văn nghệ thấy cũng không ổn lắm, lo lắm, sợ lắm, nghĩ nhiều lắm, sợ làm bể show rồi biết ăn nói làm sao. Đã thế khâu MC còn bị thay đổi liên tục, đang lo không bik làm sao, may sao xuất hiện 3 MC tài năng giúp đỡ.
    Chuẩn bị chạy chương trình thì trời kéo mây đen như yêu quái xuất hiện trong phim Tây Du Kí ak, chạy chương trình sớm 10' và đến lúc chỉ còn 1 tiết mục kết thúc thì mới buông lo lắng xuống được, ơn Chúa mọi chuyện đã tốt đẹp. Phát lồng đèn, châm nến cho các bé, mấy bé bu xung quanh nhìn Lina với ánh mắt chờ đợi mà ngoan lắm ko hề xô lấn hay kêu gì hết cứ đợi tới lượt mình thui, có bé bị cháy xíu xiu lồng đèn nhìn như sắp khóc ak cái Lina phải kêu là cứ chơi đi khi nào cháy hết ko chơi được nữa c đổi cho cái khác rồi mới chịu cười. Kết thúc chương trình nhận được một vài lời khen của mấy bé lớn lớn (tại mấy bé nhỏ nhát quá ko dám nc ak) cái cũng thích thích, vui vui rồi nhận những cái ôm của mấy bé nữa (mà thật ra là Lina xin ôm). Chào tạm biệt các bé ra về mà các bé chưa có mún về cứ lưu luyến muốn ở lại thêm. Sau chương trình mệt lắm rồi, đuối lắm rồi nhưng vẫn ráng tham gia buổi cầu nguyện chung, uống ít ít rượu cần và ngủ ngon hẳn. Cứ tưởng sáng ko thể dậy nổi nhưng bất ngờ là vẫn dậy được và cảm thấy không còn mệt nữa. Không biết là do uống rượu rồi ngủ ngon hay là do ơn Chúa nữa. Ra lễ trễ xíu (tại m.n ra sớm chứ Lina ra là Cha mới ra mà) nhìn m.n đi lễ đông quá rồi ko biết lấy ghế ở đâu hết nên đứng đại vô một chỗ, cái có bé nhỏ nhỏ lấy cho Lina một cái ghế rồi chạy mất, cưng lắm. Tham dự thánh lễ kết hợp giữa tiếng kinh và tiếng dân tộc thấy thật hay, thật lạ. Rồi lúc đi phát quà cho hộ dân, đến hộ cuối cùng rồi chợt phát hiện ra các gia đình ở đây tuy khó khăn về mặt vật chất nhưng đời sống tinh thần rất giàu, đức tin rất mạnh mẽ.
    Bình thường cứ bị m.n la là nói nhìu quá ko có cho m.n ngủ. Mà lần này đi Lina ngoan lắm (tại mệt ak hehe) để cho m.n ngủ có mỗi a Trí bên cạnh là ko ngủ dc thui ahihi. Lúc về thì hết mệt ùi cái lại nói nhìu trở lại, chạy lên chạy xuống mời m.n hát giao lưu trên xe, cái tự dưng thấy Lina thật giỏi nhớ tên hết m.n lun ak.
    P/s: phát hiện từ hồi vô nhóm rồi làm MC cho CFTC khả năng viết văn tăng lên nha, ngày xưa mà vầy đâu đến nỗi liệt môn văn hỉ.
    Bài viết hơi dài, m.n ráng đọc nha, đọc hết là thương Lina lắm lắm lun
    Chúc cả nhà ngủ ngon
    Love all <3

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 5 thành viên đã cảm ơn trixichlo vì bài viết này:

    allihavetogive (08-10-2017),Honesty (23-10-2017),Padre Paolo (21-11-2017),Pere Joseph (14-10-2017),sonlamkp (10-10-2017)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình