+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Bước chân tình tứ

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Bước chân tình tứ

    Vẫn còn Người đến với ta,
    Nhẹ nhàng trong gió thoảng qua đầu giường
    Vẫn còn cử chỉ yêu thương,
    Thời gian dệt lụa vấn vương êm đềm
    Vẫn còn trăng sáng bên thềm,
    Ngàn sao trò chuyện trời đêm ngọt ngào
    Vẫn còn nhỏ nhẹ thanh tao,
    Âm thanh ai đó rót vào lòng ta
    Vẫn còn vẻ đẹp thướt tha,
    Hồn thắp lửa cháy mượt mà tim yêu
    Vẫn còn khúc hát hoang liêu,
    Lời ru của Mẹ mỹ miều năm xưa
    Vẫn còn sáng nắng chiều mưa,(*)
    Cho ta ý sống không thừa nơi đây
    Vẫn còn in đậm dấu giày,
    Trần gian - quán trọ, chốn này khó quên.

    (*) Thời tiết chiếm ưu thế của vùng đất nơi tôi đang sinh sống : Miền Nam VN.

    JB.Sĩ Trọng.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 4 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (28-11-2017),Honesty (07-12-2017),sonlamkp (09-11-2017),Trung TTN (15-11-2017)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình