Mến gửi cả nhà một clip suy tư về khả năng cứu giúp thế giới và Giáo hội bằng con đường gia đình.
Chúc các bạn muôn an lành hồn xác và tiếp tục vui tươi trong sứ mạng đem Tin Mừng đến cho môi trường sống hiện tại của mỗi người nhe.
.
.
.
.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Triết lý sống của tôi
- CÓ AI NGỜ … [Chúa Nhật II Mua Vong A- Song ngữ Việt-Anh]
- Tầm vóc [viết sau chuyến đi Lisiex]
- Mẹ (2): Tay Vịn CÂY CẦU
- Đại Thánh [ Mừng Bổn Mạng diễn đàn ]
- Điều quan tâm của Cha [viết cho mùa Chay]
- Quyết định hiếm có
- Chết thay… [Việt-Anh]
- Những giờ phút cuối của sứ vụ giáo hoàng
- Người tử tội