Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: CuỘc thi viẾt vỀ mẸ - bÀi dỰ thi

Threaded View

  1. #1
    Trung TTN's Avatar
    Trạng thái :   Trung TTN đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 126
    Tên Thánh:
    Đô Mi Ni Cô
    Tên thật:
    Trần Văn Trung
    Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
    Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
    Nghề nghiệp: Nhân Viên
    Cảm ơn
    1,383
    Được cảm ơn 1,452 lần
    trong 190 bài viết

    CuỘc thi viẾt vỀ mẸ - bÀi dỰ thi

    Mẹ à!!!!
    Thời gian trôi qua nhanh con đi học đi làm xa mỗi năm chỉ về được vài ngày, mẹ con mình chỉ có thể nhìn nhau hàng ngày qua mạng. Nhưng khi về nhà con chợt giật mình, những nếp nhăn kia từ đâu xuất hiện, dáng đi của mẹ cũng khom hơn do căn bệnh thoái hóa. Rồi con chợt nghĩ nếu mỗi năm về được vài lần thì sẽ còn bao nhiêu lần nữa được gặp mẹ!
    Mẹ ủng hộ con đi xa để thực hiện ước mơ của mình, dù mẹ ốm, nhà có việc mẹ vẫn dấu con để con yên tâm không bỏ dở việc để về nhà! Những lúc buồn gia đình mình và mẹ chính là người con nghĩ đến đầu tiên để con vui lên, vượt qua tất cả để gia đình mình luôn thấy được hình ảnh tuyệt vời nhất của con! Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời này, để con được làm con của mẹ!
    Cầu xin Chúa hãy ban sức khỏe và luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên đôi môi của mẹ con!
    HUYỀN TRÂN
    P/S: Bài dự thi của bạn Huyen Tran.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn Trung TTN vì bài viết này:

    allihavetogive (21-05-2018),Honesty (17-06-2018),Lan Anh (04-06-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình