+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Linh Mục, Tu Sĩ đã làm gì cho giới trẻ?

  1. #1
    You Are Mine's Avatar
    Trạng thái :   You Are Mine đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 10
    Tên thật:
    Cùi Bắp
    Đến từ: Bãi Ngô
    Sở thích: Cạp Ngô
    Nghề nghiệp: Ăn Bắp
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 14 lần
    trong 8 bài viết

    Linh Mục, Tu Sĩ đã làm gì cho giới trẻ?

    Có rất nhiều cuộc nói chuyện giữa những người đi theo Chúa và người đang muốn dấn thân, và có những tâm tư, những ước nguyện được thổ lộ. Thế nhưng, từ từ những ước nguyện, những tâm tư đó phai tàn dần trong con người trẻ hôm nay.
    Tôi từng nói chuyện với một người bạn nhỏ hơn tôi, Cái ngày tôi còn Giúp lễ nó còn bé xíu, nhưng giờ nó lớn lắm rồi, nó bảo rằng, Rất thích sau này lớn lên là một Linh mục của Chúa, giống như Cha xứ, được dâng lễ mỗi ngày, được Giảng dạy những giáo huấn của Thiên Chúa cho muôn dân... Thế nhưng, thời gian trôi qua, những ước nguyện đó bắt đầu tàn lụi, và có thể sẽ chết đi trong thế giới của chúng ta hôm nay. Các bạn biết lý do gì không?
    Có rất nhiều lý do dẫn đến điều này, nhưng có một lý do khiến tôi phải chú ý hơn, đó là em không muốn đi tu vì em thấy đời tu không đẹp như em nghĩ; những người đi tu vẫn ganh ghét, tranh giành địa vị, chức vụ... và nhất là hờn giận nhau trong cùng một cộng đoàn đó là gia đình của mình, không thực sự yêu thương người đồng loại và khó có thể chấp nhận hy sinh và tha thứ cho nhau.
    Đời sống của con người đi tu ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của giới trẻ hôm nay, ngày nay, con người theo Chúa hay bỏ Chúa, không phải vì Chúa Tốt lành hay vì Chúa được "quảng cáo" nhiều trên sách báo, mạng, tivi... nhưng vì mẫu gương sống tốt lành của những vị Linh Mục, của những Nữ tu hay của con người công giáo... Quả thật, có nhiều người đi tu, vô tình hay cố ý đã trở nên gương mù gương xấu cho các bạn trẻ hôm nay, không biết là họ có đọc chăng Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong tông thư nhân ngày ơn gọi không nhỉ? Đó là hãy cổ võ ơn gọi bằng chính cuộc sống của mình.
    Cuộc sống của các đấng bậc tu trì ngày nay đã dần dần đi vào trong thế giới người trẻ, họ sống để giờ đây giới trẻ bắt đầu cảm thấy "chán chường" với cuộc sống theo Chúa, mà con người nhiều thời đại vẫn cho là "tốt đẹp", và câu đáp trả đó là "đời tu không đẹp như chúng con vẫn tưởng".
    Vâng, đi tu là để quên mình, là để phục vụ. Nhưng nhiều người tôi gặp vẫn thấy "chủ nghĩa cá nhân" trong con người của họ còn quá được đề cao. Uhm, con người là vậy!!! Nhưng với người đi tu cũng được so sánh như "con người" liệu rằng cuộc sống của người dâng hiến có còn ý nghĩa chăng? Môi trường đó có phải còn là nơi đào tạo nhân bản cho những số ít của Xã hội này không?
    Có những bài báo trên internet, trên sách vở, trên tivi... nói nhiều về những Linh mục lạm dụng tình dục ở trẻ em... Những nữ tu sẵn sàng chấp nhận những ca phá thai từ những bệnh nhân, mà đa số là giới trẻ để có thể kiếm được thêm chút "thu nhập" cho cơ sở y tế của mình? Thử hỏi, họ còn tinh thần từ bỏ nữa không? Chỉ là lời nói suông.
    Có những tiếng gọi nhỏ nhoi bắt đầu le lói trong tâm hồn người trẻ, nhưng bị dập tắt có thể bởi một Linh mục bê tha, một nữ tu bê bối, nhưng cũng có thể được thổi lên trong họ nhờ những Linh mục, tu sĩ tốt lành thánh thiện. Họ có thể cảm nhận được tiếng Chúa đang mời gọi hay không, chính là dựa vào những lời cầu nguyện và đời sống của Các Vị đó. Dẫu cho loài người mình bất toàn, sa ngã, nhưng nếu đứng lên và bước trở về với Cha, để trở nên những mẫu gương tốt lành cho giới trẻ thì thật là đáng quý. Trong Hội Thánh cũng có những vị Đại Thánh đã từng như vậy. Đơn cử như Thánh Phêrô, người từng chối Chúa, lại là người đứng lên để Chết vì Chúa, Thánh PhaoLô, người bắt Chúa đến nỗi người ta phải khiếp sợ lại trở về để nên Tông Đồ cho muôn dân, hay Thánh Augustinô, Thánh Phanxicô Xavie... Đây là các bậc Thánh đã theo Chúa và sống với Chúa, tại sao bạn trẻ lại không bắt chước các Ngài, Uhm, các Ngài là dĩ vãng, và cuộc sống hôm nay mới là hiện tại.
    Không dễ gì tìm được các mẫu gương đó trong thời đại hôm nay như Đức Thánh Cha Gioan PhaoLô II, Mẹ Thánh Caculta... Bởi vậy, vấn đề được đặt ra hiện nay là dành cho Giới tu sĩ và các đấng bậc của Giáo hội để cổ võ ơn gọi dâng hiến cho Chúa.
    Cầu xin Chúa chúc lành và giữ gìn thánh hóa các vị trong sự thật và chân lý Tin mừng.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    An apology is a good way to have the last word !

  2. 4 thành viên đã cảm ơn You Are Mine vì bài viết này:

    hmb_nxt (23-03-2011),JB. Sĩ Trọng (19-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (31-05-2012),tho ngoc (10-06-2011)

  3. #2
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Cảm ơn bạn đã đăng bài này. Có những điểm quan trọng và những ước mong chính đáng từ bài chia sẻ. Vâng đúng là có những diễn biến như bạn đề cập. Mình xin được mời mọi người thử suy nghĩ một vài quan sát thực tế sau đây, cho vui thôi cũng được.

    Thứ nhất, tất cả những ai đang còn thở trên đời này đều là con người bình thường trong thân phận của mình. Mỗi người thường cũng cố gắng sống một lý tưởng nào đó vì muốn cuộc đời mình có ý nghĩa. Tuy vậy, giữa lý tưởng và thực tế con người vẫn tồn tại những cách biệt nhiều khi không nhỏ và không dễ vượt qua. Mãi mãi họ là con người như chính bản thân mình. Có thể nói, ai cũng yếu đuối và ai cũng có tội lỗi, và vì thế tất cả đều cần đến ơn cứu độ của Đấng duy nhất là chính Chúa, như tôi cần Ngài vậy.

    Thứ hai, có những bạn trẻ quyết định theo đuổi ơn gọi tu trì vì thấy gương xấu của một tu sĩ/linh mục nào đấy. Họ quyết định đi tu để sửa lại hình ảnh ấy. Họ đi tu và ao ước trình bày cho thế giới một hình ảnh đẹp hơn. Cho nên, Chúa Thánh Linh vẫn hoạt động một cách khá đặc biệt trong nhiều trường hợp tưởng chừng là rất tiêu cực. Thực tế này đòi ta phải rất cẩn thận trong việc đánh giá một con người, một vấn đề và nhất là no' cho ta hy vọng.

    Thứ ba, điều căn bản nhất của ơn gọi tu trì là tìm kiếm và sống tương quan với chính Chúa, là theo chân của Thầy Giê-su chứ không phải theo những con người đang tu (bất toàn). Thiết nghĩ rằng ngày nay nguời trẻ nói chung được học hành nhiều và có trình độ, nên cần phải đủ trưởng thành mà biết chọn lựa việc mình muốn sống thế nào, mình muốn theo ai. Các bạn trẻ bây giờ có nhiều phương tiện để trưởng thành nên mình tin rằng họ thực sự phải tạo cho bản thân khả năng đánh giá một cách thực tế và lựa chọn ơn gọi, không phải chọn theo hình mẫu của người đang tu mà chọn theo hình mẫu Thầy Giê-su. Biết đâu chính những khiếm khuyết của những tu sĩ mà họ chứng kiến lại là lời mời gọi để họ dấn thân mà bù vào khiếm khuyết ấy.
    Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 01-01-2011 lúc 08:03 PM

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (30-05-2012),giusetuong (13-03-2014),J love Y (06-06-2012),JB. Sĩ Trọng (19-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (31-05-2012),tho ngoc (10-06-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    V mới post một vài chia sẻ khi đọc bài "Linh mục, tu sĩ làm gì cho giới trẻ?" thì cùng lúc đó Dì Anna cũng post luôn. Tư tưởng lớn gặp nhau? hì hì hì...

  6. 2 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    admin (09-01-2011),hmb_nxt (23-03-2011)

  7. #4
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi You Are Mine Xem bài viết
    Có rất nhiều cuộc nói chuyện giữa những người đi theo Chúa và người đang muốn dấn thân, và có những tâm tư, những ước nguyện được thổ lộ. Thế nhưng, từ từ những ước nguyện, những tâm tư đó phai tàn dần trong con người trẻ hôm nay.
    Tôi từng nói chuyện với một người bạn nhỏ hơn tôi, Cái ngày tôi còn Giúp lễ nó còn bé xíu, nhưng giờ nó lớn lắm rồi, nó bảo rằng, Rất thích sau này lớn lên là một Linh mục của Chúa, giống như Cha xứ, được dâng lễ mỗi ngày, được Giảng dạy những giáo huấn của Thiên Chúa cho muôn dân... Thế nhưng, thời gian trôi qua, những ước nguyện đó bắt đầu tàn lụi, và có thể sẽ chết đi trong thế giới của chúng ta hôm nay. Các bạn biết lý do gì không?
    Có rất nhiều lý do dẫn đến điều này, nhưng có một lý do khiến tôi phải chú ý hơn, đó là em không muốn đi tu vì em thấy đời tu không đẹp như em nghĩ; những người đi tu vẫn ganh ghét, tranh giành địa vị, chức vụ... và nhất là hờn giận nhau trong cùng một cộng đoàn đó là gia đình của mình, không thực sự yêu thương người đồng loại và khó có thể chấp nhận hy sinh và tha thứ cho nhau.
    Đời sống của con người đi tu ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của giới trẻ hôm nay, ngày nay, con người theo Chúa hay bỏ Chúa, không phải vì Chúa Tốt lành hay vì Chúa được "quảng cáo" nhiều trên sách báo, mạng, tivi... nhưng vì mẫu gương sống tốt lành của những vị Linh Mục, của những Nữ tu hay của con người công giáo... Quả thật, có nhiều người đi tu, vô tình hay cố ý đã trở nên gương mù gương xấu cho các bạn trẻ hôm nay, không biết là họ có đọc chăng Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong tông thư nhân ngày ơn gọi không nhỉ? Đó là hãy cổ võ ơn gọi bằng chính cuộc sống của mình.
    Cuộc sống của các đấng bậc tu trì ngày nay đã dần dần đi vào trong thế giới người trẻ, họ sống để giờ đây giới trẻ bắt đầu cảm thấy "chán chường" với cuộc sống theo Chúa, mà con người nhiều thời đại vẫn cho là "tốt đẹp", và câu đáp trả đó là "đời tu không đẹp như chúng con vẫn tưởng".
    Vâng, đi tu là để quên mình, là để phục vụ. Nhưng nhiều người tôi gặp vẫn thấy "chủ nghĩa cá nhân" trong con người của họ còn quá được đề cao. Uhm, con người là vậy!!! Nhưng với người đi tu cũng được so sánh như "con người" liệu rằng cuộc sống của người dâng hiến có còn ý nghĩa chăng? Môi trường đó có phải còn là nơi đào tạo nhân bản cho những số ít của Xã hội này không?
    Có những bài báo trên internet, trên sách vở, trên tivi... nói nhiều về những Linh mục lạm dụng tình dục ở trẻ em... Những nữ tu sẵn sàng chấp nhận những ca phá thai từ những bệnh nhân, mà đa số là giới trẻ để có thể kiếm được thêm chút "thu nhập" cho cơ sở y tế của mình? Thử hỏi, họ còn tinh thần từ bỏ nữa không? Chỉ là lời nói suông.
    Có những tiếng gọi nhỏ nhoi bắt đầu le lói trong tâm hồn người trẻ, nhưng bị dập tắt có thể bởi một Linh mục bê tha, một nữ tu bê bối, nhưng cũng có thể được thổi lên trong họ nhờ những Linh mục, tu sĩ tốt lành thánh thiện. Họ có thể cảm nhận được tiếng Chúa đang mời gọi hay không, chính là dựa vào những lời cầu nguyện và đời sống của Các Vị đó. Dẫu cho loài người mình bất toàn, sa ngã, nhưng nếu đứng lên và bước trở về với Cha, để trở nên những mẫu gương tốt lành cho giới trẻ thì thật là đáng quý. Trong Hội Thánh cũng có những vị Đại Thánh đã từng như vậy. Đơn cử như Thánh Phêrô, người từng chối Chúa, lại là người đứng lên để Chết vì Chúa, Thánh PhaoLô, người bắt Chúa đến nỗi người ta phải khiếp sợ lại trở về để nên Tông Đồ cho muôn dân, hay Thánh Augustinô, Thánh Phanxicô Xavie... Đây là các bậc Thánh đã theo Chúa và sống với Chúa, tại sao bạn trẻ lại không bắt chước các Ngài, Uhm, các Ngài là dĩ vãng, và cuộc sống hôm nay mới là hiện tại.
    Không dễ gì tìm được các mẫu gương đó trong thời đại hôm nay như Đức Thánh Cha Gioan PhaoLô II, Mẹ Thánh Caculta... Bởi vậy, vấn đề được đặt ra hiện nay là dành cho Giới tu sĩ và các đấng bậc của Giáo hội để cổ võ ơn gọi dâng hiến cho Chúa.
    Cầu xin Chúa chúc lành và giữ gìn thánh hóa các vị trong sự thật và chân lý Tin mừng.
    Bài này hay quá. Suy nghĩ nhiều lắm. Những điều này, mình hay gặp phải trong các học viên lớp Giáo lý mình phụ trách - lớp Vào Đời.

  8. #5
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Pere Joseph Xem bài viết
    Cảm ơn bạn đã đăng bài này. Có những điểm quan trọng và những ước mong chính đáng từ bài chia sẻ. Vâng đúng là có những diễn biến như bạn đề cập. Mình xin được mời mọi người thử suy nghĩ một vài quan sát thực tế sau đây, cho vui thôi cũng được.

    Thứ nhất, tất cả những ai đang còn thở trên đời này đều là con người bình thường trong thân phận của mình. Mỗi người thường cũng cố gắng sống một lý tưởng nào đó vì muốn cuộc đời mình có ý nghĩa. Tuy vậy, giữa lý tưởng và thực tế con người vẫn tồn tại những cách biệt nhiều khi không nhỏ và không dễ vượt qua. Mãi mãi họ là con người như chính bản thân mình. Có thể nói, ai cũng yếu đuối và ai cũng có tội lỗi, và vì thế tất cả đều cần đến ơn cứu độ của Đấng duy nhất là chính Chúa, như tôi cần Ngài vậy.

    Thứ hai, có những bạn trẻ quyết định theo đuổi ơn gọi tu trì vì thấy gương xấu của một tu sĩ/linh mục nào đấy. Họ quyết định đi tu để sửa lại hình ảnh ấy. Họ đi tu và ao ước trình bày cho thế giới một hình ảnh đẹp hơn. Cho nên, Chúa Thánh Linh vẫn hoạt động một cách khá đặc biệt trong nhiều trường hợp tưởng chừng là rất tiêu cực. Thực tế này đòi ta phải rất cẩn thận trong việc đánh giá một con người, một vấn đề và nhất là no' cho ta hy vọng.

    Thứ ba, điều căn bản nhất của ơn gọi tu trì là tìm kiếm và sống tương quan với chính Chúa, là theo chân của Thầy Giê-su chứ không phải theo những con người đang tu (bất toàn). Thiết nghĩ rằng ngày nay nguời trẻ nói chung được học hành nhiều và có trình độ, nên cần phải đủ trưởng thành mà biết chọn lựa việc mình muốn sống thế nào, mình muốn theo ai. Các bạn trẻ bây giờ có nhiều phương tiện để trưởng thành nên mình tin rằng họ thực sự phải tạo cho bản thân khả năng đánh giá một cách thực tế và lựa chọn ơn gọi, không phải chọn theo hình mẫu của người đang tu mà chọn theo hình mẫu Thầy Giê-su. Biết đâu chính những khiếm khuyết của những tu sĩ mà họ chứng kiến lại là lời mời gọi để họ dấn thân mà bù vào khiếm khuyết ấy.
    Và phần trả lời của cha, cũng giúp người trẻ chúng mình có thêm một hướng nhìn, cách tích cực hơn. Cám ơn cha rất nhiều.

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Một Linh Mục bị giáo dân giết chết
    By Tin Yeu in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 8
    Bài mới gửi: 04-04-2012, 10:18 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 29-04-2011, 07:30 PM
  3. Chúa Hiển Linh tại Việt Nam
    By halleluyah in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 02-01-2011, 10:48 PM
  4. Chúa Nhật - Chúa Hiển Linh
    By You Are Mine in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 29-12-2010, 08:19 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình