+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cảm nhận NKYT 21! Helena Trương

  1. #1
    trixichlo's Avatar
    Trạng thái :   trixichlo đã thoát
    Tham gia : Nov 2012
    Bài gửi : 23
    Tên Thánh:
    Paul
    Tên thật:
    Cao Minh Trí
    Đến từ: TP. HCM
    Sở thích: chơi guitar
    Nghề nghiệp: biên dịch
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn 173 lần
    trong 29 bài viết

    Cảm nhận NKYT 21! Helena Trương

    Cảm nhận NKYT 21!
    Ủa? Bạn đâu có tham gia đâu mà cảm nhận cái gì? Ừa, thì tui không có được đi, tui đại diện cho những thành phần " rất rất rất muốn đi mà không được đi", tui nói lên tâm trạng của mọi người được hông nè?
    Nói đùa xíu (mà thực ra cũng có chút thật ^^) Mới đây mà NKYT của chúng mình đã được 21 kỳ, có thể nói là 21 tuổi nhỉ. Con người 21 tuổi đã gọi là trưởng thành, thì NKYT lần thứ 21 cũng có thể nói là trưởng thành và chuyên nghiệp lắm rồi.
    Mình (có thể Bố, Tía, quý Cha, quý Thầy, Thầy Cô và quý ân nhân và một số bạn cũng chung tâm trạng) không thể hiện diện bằng xương bằng thịt với mọi người trong chuyến đi, cũng không thường xuyên "like" hay "comment" trong những bài post trên mạng xã hội, nhưng mình vẫn đọc, vẫn theo dõi mỗi ngày đấy! Mình vẫn đồng hành cùng mọi người trong lời cầu nguyện, từ lúc các bạn thông báo địa điểm, chương trình, danh sách thành viên tham gia, danh sách ân nhân ủng hộ, tới từng hình ảnh các bạn cập nhật khi mới bước chân tới vùng đất mới để trao gửi yêu thương, hay video các em chơi hội chợ, văn nghệ, hoặc livestream các bạn trẻ có những phút giây thư giãn trong chuyến đi và "quẩy hết mình" trên đường về.
    Thật sự là gato lắm lắm, vì mình chỉ có thể đồng hành cùng các bạn trong lời cầu nguyện, không được đi tiền trạm, không được đi họp cùng BTC để phân công công tác, không "được" đi họp với các nhóm hội chợ, ẩm thực, văn nghệ, sân khấu,...không được chuẩn bị các vật dụng hội chợ, không được cùng tập văn nghệ, không thể họp bàn cùng ban ẩm thực lên thực đơn mỗi bữa để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong đoàn, không thể trao đổi cùng ban sân khấu coi background đã đẹp chưa? Âm thanh ánh sáng đã đủ yêu cầu chưa?... vân vân và vân vân. Mình ước gì có thể đóng góp 1 việc làm nho nhỏ ở trên (Mặc dù đương nhiên không thể coi thường sức mạnh, sự đồng hành và liên kết với nhau qua lời cầu nguyện, nhưng viết những dòng trên đây, mình cảm thấy tủi thân ghê gớm ^^)
    Còn nhớ kỳ NKYT IV- Phủ Sóng Tin Yêu, trong chuyến đi xa đầu tiên của nhóm, mình (và có thể các bạn đồng hành) chẳng có kinh nghiệm gì nhiều! Và đương nhiên chương trình còn rất nhiều thiếu sót, văn nghệ đơn giản, có tiết mục chỉ tập trong vòng 2 tiếng đồng hồ, background sân khấu cũng là hàng "second hand" được tận dụng từ dịp sinh nhật diễn đàn, ban ẩm thực (đặc biệt là Tía) vã mồ hôi với món cơm chiên cho các em,...có những tình huống bất ngờ, có những hiểu lầm, xích mích giữa chúng mình với nhau,... nhưng chương trình vẫn cứ thành công, các em và bà con hào hứng, hớn hở khi được vui chơi, được xem văn nghệ và được nhận quà. Anh chị em trong đoàn đã có những giây phút thư giãn, vui vẻ và ấm áp bên nhau.
    NKYT 21, các thành viên cũng trưởng thành cùng tuổi 21 của NKYT, văn nghệ, hội chợ, ẩm thực, sân khấu, hậu cần,... tất cả các khâu đều hoành tráng và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mình dám cá rằng các bạn đã trưởng thành và chuyên nghiệp hơn chúng mình ngày ấy rất nhiều.
    NKYT 21, cũng như mình, có thể các anh chị em từ đợt NKYT những ngày đầu đã không thể hiện diện trong đợt NKYT 21 này, có những gương mặt mới, những tài năng mới đã được Chúa mời gọi cộng tác. Và có thể sau này, tới kỳ NKYT 100, chúng ta lại có những gương mặt mới hơn nữa (không biết tới lúc đó mình có còn được ngồi viết những tâm sự như này nữa không ^^). Có thể có nhiều bạn nói NKYT bây giờ không vui như ngày xưa, không ý nghĩa như ngày xưa, nhưng thiết nghĩ, chúng ta, mỗi người được Chúa mời gọi cho 1 ơn gọi khác nhau, có thể ngày ấy chúng ta tràn đầy hăng say, nhiệt huyết, và tinh thần đóng góp, nhưng giờ đây, có thể Ngài muốn chúng ta cùng đồng hành với nhóm 1 cách âm thầm hơn, và dành sự hăng say, nhiệt huyết ấy để học tập, hoặc để xây dựng 1 gia đình Công Giáo hạnh phúc...
    Và, (viết tới đây dài quá rồi, không biết có ai đọc tới không ^^) nếu có những thiếu sót, nếu có những hiểu lầm, nếu có những lúc các bạn cảm thấy không còn nhiệt huyết với NKYT, nếu có ai đó nói bạn đi NKYT chỉ để tìm niềm vui cho bản thân mình chứ không phải vì muốn trao đi,... hãy cứ ở lại với chúng mình, hãy đồng hành với NKYT cách này cách khác. Mình tin rằng "chúng ta trồng, Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên!"
    God bless us! <3
    Washington ngày buồn tháng nhớ năm thương!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 4 thành viên đã cảm ơn trixichlo vì bài viết này:

    allihavetogive (06-10-2018),anhnguyen (28-09-2018),Mai Cồ (02-10-2018),Pere Joseph (17-10-2018)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Ủng Hộ Chương Trình NKYT 16 Phúc Cho Ai Xót Thương
    By anhnguyen in forum Nối Kết Yêu Thương
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-11-2016, 09:43 AM
  2. Thông báo số 2: kế hoạch chương trình NKYT lần IX
    By Mai Cồ in forum Nối Kết Yêu Thương
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 06-09-2014, 05:46 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 08-08-2014, 10:03 AM
  4. [Thông báo số 4] NKYT VII: Mời họp toàn bộ thành viên
    By allihavetogive in forum Nối Kết Yêu Thương
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 16-12-2013, 08:28 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình