+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: chữa bệnh NGÁP trong CN

  1. #1
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết

    chữa bệnh NGÁP trong CN

    Mến gửi anh chị em một phương pháp chữa NGÁP trong cầu nguyện.
    Hi vọng đem lại ích lợi, đặc biệt là cho thiếu nhi và giới trẻ, cách riêng những ai thấy nhàm chán khi cầu nguyện.
    Cảm ơn cả nhà. Cầu chúc mọi người muôn ơn lành trong Mùa Vọng nhe.
    .

    .
    TIẾNG ANH:
    .

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    Honesty (07-01-2019),Lan Anh (15-01-2019),Người Mua Diêm (16-12-2018)

  3. #2
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    778
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết
    Cảm ơn Bố, bài chia sẻ hay và hữu ích quá! Như bản thân con thấy, cuộc sống hàng ngày của mình cứ lặp đi lặp lại, nhiều khi làm cho lời cầu nguyện cũng được lặp đi lặp lại như thế, dẫn tới NGÁP. Nên nhiều khi, nói theo ngôn ngữ vui một chút, con sẽ "inbox" với Chúa bất kể chuyện gì, kể cả chuyện "tào lao, tầm phào" nhất đối với con, vì khi làm thế thì ít nhất con vẫn nhận thức được: Chúa cũng đang "inbox" với con.

    Con xin chia sẻ lập luận riêng của con về việc cảm tạ Chúa, không biết có đúng không thì xin Bố góp ý cho con nhé. Theo con nghĩ, đối với Chúa, thời gian luôn là hiện tại, chẳng quá khứ hay tương lai, mà là ngay lúc này đây, thì việc cảm ơn Chúa vì những ân sủng Chúa đã - đang - sẽ ban cho con thì cũng là hiện tại đối với Chúa. Nên con chỉ cần cảm tạ Chúa vì những ân sủng Chúa đang ban cho con ngay lúc đây. Còn thực tế, khi con dâng mọi suy nghĩ, tâm tư, ý chí, lý chí,... của con xin được theo Thánh ý Chúa, thì cuộc đời của con đã được Chúa vẽ ra cho hết rồi. Thế nên, con luôn cảm tạ Chúa vì muôn ân sủng Chúa đã ban cho con.

    Như thế có được hông Bố nhỉ?
    "Nothing you can't do when you believe"

    - TRUST IN GOD -


  4. 3 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    Honesty (07-01-2019),Lan Anh (15-01-2019),Pere Joseph (05-01-2019)

  5. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Cảm nghiệm và chia sẻ rất chí lý Người Mua Diêm ạ :-)

  6. 3 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    Honesty (07-01-2019),Lan Anh (15-01-2019),Người Mua Diêm (06-01-2019)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Lời Đầu Tiên Trong Ngày
    By Padre Paolo in forum Phút Đầu Tuần
    Lm. Paul Toản, CMC
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 29-03-2014, 07:41 AM
  2. Kỉ niệm trong em!
    By Meo Luoi in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 11-05-2012, 04:04 PM
  3. Xuân trong ký ức
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 04-01-2012, 05:42 PM
  4. Trong Thánh Thần Tình Yêu
    By ngoquangcanh in forum Thánh ca
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 28-10-2011, 01:05 PM
  5. Đức tin của giới trẻ trong cuộc sống hôm nay
    By boy_cô_đơn in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 15-10-2011, 11:32 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình