Mến chào cả nhà,
Chúc đại gia đình Gioitreconggiao.org bước sang năm mới 2019 với đầy tràn bình an và hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
May mắn thay khi ngày đầu năm lại cũng là ngày kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Bởi nhờ thế, mà con cái trần gian có Mẹ mà cũng được hưởng nhờ ân phúc mà Chúa ban tặng cho Mẹ.
Đầu năm, nhớ tới diễn đàn, vào mở lòng đôi chút. Dạo quanh trên facebook thấy người người chúc mừng năm mới cho nhau. Thấy cũng vui, thiết nghĩ diễn đàn mình lại ấm áp trở lại với những lời chúc như thế thì tuyệt biết mấy.
Vẫn biết không nên nhắc chuyện ngày xửa ngày xưa, thôi thì anh chị em mình còn nick/tài khoản thì vào đây chúc nhau đôi câu có được không nhỉ?
Sương chúc: 2 Cha linh hướng, cùng các Thầy, Sơ đã-đang đồng hành cùng diễn đàn, các anh chị em trong ban phục vụ, cùng tất cả các anh chị em khác như Sương, có một năm mới đầy ý nghĩa, và được tiếp thêm sức mạnh trong công cuộc đồng hành cùng Chúa Giê-su nhé. Nguyện xin Chúa Cha, cùng Chúa Thánh Thần linh hướng, dẫn dắt mỗi anh chị em trong chúng con đây trên con đường tìm về quê Trời, cũng như làm sáng Danh Thánh Cha trên dương thế này. Amen.
Chúc mừng năm mới nhé ^^Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Viết Cho Em - Người bạn Thân (Tri Kỷ ) của Tôi
- "Quẹt! Quẹt! Quẹt!"
- Biết cho đi
- "Ngã ba" hay "ngã rẽ"?
- Nỗi Lo Phía Sau Niềm Vui Đến Trường
- Nhớ ............... (Ngưỡng Nhân).
- Một người trẻ cần
- Bởi Vì Chính Chúa Khiến Lối Sống Con Đổi Mới !
- Nằm mơ nói chuyện với Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận !
- Tín thác vào Chúa
Honesty
13:29, 7th Jan 2019 #3825Mến chúc em một năm mới tràn đầy an lành của Chúa.