Chào cả nhà, không ít người bỏ rước lễ vì cảm thấy mình bất xứng.
Một chút suy niệm về đề tài này gửi cả nhà.
Chúc anh chị em niềm vui dồi dào và sâu xa trong Thiên Chúa tình yêu nhe!
TIẾNG ANH:
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Dấu Chỉ (Song Ngữ Việt-Anh. Suy Niệm CN 33 TN C)
- Thịt và Máu [Việt-Anh]
- Bổn phận Truyền giáo ?
- Tin - theo [Việt - Anh - Pháp // Chúa nhật 9A]
- Khủng hoảng về ơn gọi - Ơn gọi cho khủng hoảng
- Xin lỗi, tôi chỉ là một người chuyển quà!
- Quỳ trước Thầy
- Sao lại cấm?
- Phép Rửa của Thầy Giêsu [3 ngôn ngữ: Việt-Anh-Pháp]
- Cứu thế giới bằng gia đình (Việt - Anh)