+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Nhật Ký Nối Kết Yêu Thương 22 - Gia Đình Yêu Thương

  1. #1
    Trung TTN's Avatar
    Trạng thái :   Trung TTN đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 126
    Tên Thánh:
    Đô Mi Ni Cô
    Tên thật:
    Trần Văn Trung
    Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
    Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
    Nghề nghiệp: Nhân Viên
    Cảm ơn
    1,383
    Được cảm ơn 1,452 lần
    trong 190 bài viết

    Nhật Ký Nối Kết Yêu Thương 22 - Gia Đình Yêu Thương

    NHẬT KÝ NỐI KẾT YÊU THƯƠNG 22 - GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG - 18 và 19 tháng 5 năm 2019

    PHẦN 1- Phát quà hộ dân

    Chúng tôi đến với giáo họ Tân Phúc, giáo phận Buôn Mê Thuột vào một buổi sáng se se lạnh. Được cảm nhận khí trời mát rượi sau những ngày hè oi bức của Sài Gòn và một đêm đằng đẵng trên xe, tự nhiên thấy sảng khoái lạ thường. Cả đoàn chuyển hành lý cá nhân vào phòng, rồi nhanh tay vận chuyển tặng phẩm đến trước nhà xứ, cạnh gian nhà thờ - bằng gỗ, diện tích khiêm tốn, nằm chênh vênh bên bờ đồi.

    Đoàn tập họp lại chào Cha Phê Rô Trần Thanh Trực, một linh mục khiêm tốn, chất phác nhưng đầy nhiệt huyết, vị chủ chăn của giáo họ Tân Phúc.



    Sau bữa ăn sáng vội, mọi người nhanh tay nhận công tác: phân chia tặng phẩm, đóng gói quà và chuẩn bị lên đường, đến với từng hộ dân trong giáo họ.


    Sáng sớm mát rượi là thế, ấy vậy mà 9h nắng đã nổ đầu. Theo chân những người hướng dẫn trên hai chuyến xe cải tiến đầy ắp những phần quà, hai tốp người gói ghém cả yêu thương, trao tận tay cho những gia đình khó khăn, kể cả những người lương dân.
    Nói là những gia đình khó khăn, chứ đúng ra phải gọi là "những gia đình khó khăn hơn", vì ở địa phận xã biên giới Quảng Trực xa xôi lạc hậu này, người ta trồng đủ thứ cây, làm đủ thứ việc mà vẫn không thoát được nghèo.


    ]
    Những căn nhà lụp xụp, cheo leo bên vách đồi, vật dụng sơ sài, thiếu thốn. Nhìn những đứa trẻ đen nhẻm, tóc cháy nắng vàng hoe, tay chân chai sần bụi đất, hào hứng tươi cười nhận lấy những phần quà, ai cũng cảm nhận công việc mình đang làm ý nghĩa đến nhường nào.

    Cậu bé nhút nhát, nói tiếng kinh còn chưa sõi, "em 7 tuổi, em chẳng thích đi học đâu".

    Kết thúc buổi sáng, cả đoàn đội nắng phát đi hàng trăm phần quà yêu thương, và bội thu hàng ngàn lời cảm ơn, sự quý mến và những lời cầu nguyện, bên cạnh đó là phần quà hồi đáp mang đậm chất nông dân tây nguyên: chuối, bơ, mít,... Làm lời tình tha nhân sao nhanh thế không biết.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn Trung TTN vì bài viết này:

    Mai Cồ (05-07-2019),Người Mua Diêm (26-06-2019),Pere Joseph (03-08-2019)

  3. #2
    Trung TTN's Avatar
    Trạng thái :   Trung TTN đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 126
    Tên Thánh:
    Đô Mi Ni Cô
    Tên thật:
    Trần Văn Trung
    Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
    Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
    Nghề nghiệp: Nhân Viên
    Cảm ơn
    1,383
    Được cảm ơn 1,452 lần
    trong 190 bài viết
    PHẦN 2- Công tác chuẩn bị - Văn Nghệ- Lửa trại - Phút Hồi Tâm

    Buổi chiều là công tác chuẩn bị cho chương trình văn nghệ buổi tối và hội chợ sáng ngày hôm sau.
    Theo phân công, mỗi người một việc, cả đoàn hoàn tất làm bảng tên các quầy hội chợ, xác định vị trí dựng quầy; chuẩn bị sân khấu, tổng dợt văn nghệ,...

    Chuẩn bị Sân Khấu


    Chuẩn bị cho các giang hàng hội chợ



    Tập văn nghệ


    Tập văn nghệ

    Đúng với chủ đề "Gia đình - yêu thương", đêm văn nghệ với nhiều tiết mục ý nghĩa để truyền tải thông điệp sâu sắc về tình yêu thương trong gia đình, cùng tinh thần cầu nguyện, cậy trông trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

    Đố vui có thưởng

    Chương trình văn nghệ

    Tiết mục văn nghệ của các bạn trẻ giáo họ Tân Phúc


    Hòa chung niềm vui

    Các phần trình diễn góp vui của giới trẻ giáo họ cũng giúp đưa người dân nơi đây, nhất là các em thiếu nhi, gần gũi, hoà nhập và cởi mở hơn với đoàn, cùng nhau hoà mình vào không khí buổi diễn, khi sâu lắng, lúc sôi động, nhiệt huyết, của từng tiết mục.
    Nhiều phần quà cũng được trao tận tay cho các em thiếu nhi, những người đã mạnh dạn tham gia và chiến thắng nhiều trò chơi thú vị của chương trình.

    Chụp hình lưu niệm

    Khoảng 21h30, tối văn nghệ kết thúc. Không khí khá nóng, không rõ nóng do thời tiết mùa hè, hay do sự nhiệt tình, tâm huyết của cả đoàn và tất cả các bạn trẻ tham gia hoàn tất chương trình. Một buổi tối hè hầm nóng, không mưa nhưng tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
    22h, bên ánh lửa với Phút Hồi Tâm, là lúc để các bạn trẻ tham gia chương trình ngồi lại cùng nhau, sinh hoạt, giao lưu, và cầu nguyện

    - Tạ ơn Chúa cho một ngày vui và ý nghĩa, tạ ơn Chúa cho mọi chuyện suôn sẻ, cầu xin Chúa cho những công tác còn lại bình an...


    Sau khi vệ sinh cá nhân, mọi người về phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày nhiệt huyết.


  4. 3 thành viên đã cảm ơn Trung TTN vì bài viết này:

    Mai Cồ (05-07-2019),Người Mua Diêm (26-06-2019),Pere Joseph (03-08-2019)

  5. #3
    Trung TTN's Avatar
    Trạng thái :   Trung TTN đã thoát
    Tham gia : Jul 2013
    Bài gửi : 126
    Tên Thánh:
    Đô Mi Ni Cô
    Tên thật:
    Trần Văn Trung
    Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
    Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
    Nghề nghiệp: Nhân Viên
    Cảm ơn
    1,383
    Được cảm ơn 1,452 lần
    trong 190 bài viết
    PHẦN 3 - Chương trình hội chợ

    Sáng Chúa nhật, đoàn có cơ hội tham gia Thánh lễ với giáo họ. Hàng trăm người dân ngồi kín trong nhà thờ, hàng trăm người dân khác đứng ngoài sân, thậm chí đứng tràn cả ra đường, con đường đất đỏ đầy bụi và nắng. Đa phần trong số họ là những người dân tộc thiểu số, giao tiếp với nhau bằng tiếng đồng bào, chỉ những người lớn mới sõi tiếng Kinh, nhưng họ không quản ngại đường xa, thậm chí đi bộ hàng chục cây số, địu những đứa trẻ trên lưng, đến đây để chỉ được nghe tiếng Linh mục vọng ra từ chiếc loa cũ kỹ ngoài cổng nhà thờ.

    Tự nhiên thấy chột dạ, vài người trong chúng ta, sống ở Sài Gòn tiện nghi nhưng đi lễ lấy lệ, đôi khi để tiết kiệm chút thời gian gửi xe mà từ chối những chỗ ngồi mát mẻ rộng thênh thang trong những căn thánh đường nguy nga tráng lệ.
    Cùng là lễ - đứng - đường, nhưng sao chứng kiến tình cảnh này lại làm người ta cảm phục lòng mến Chúa của người dân nơi đây đến thế...


    Chương trình hội chợ

    Sau thánh lễ, các em thiếu nhi tham gia vào buổi hội chợ, với những trò chơi và hàng ngàn phần quà do đoàn chuẩn bị: thảy vòng, ném lon, đập chướng ngại vật, lô tô,... được bày biện ngay tại khuôn viên đất để xây nhà thờ, nơi mà tại thời điểm này chỉ mới là mặt bằng đất đỏ được san lấp.


    Chương trình hội chợ

    Theo Cha Phê rô, người dân tộc nơi đây không chỉ thiếu thốn về vật chất, họ còn thiếu thốn nhiều về đời sống tinh thần. Vì vậy, các chương trình văn nghệ, hay các buổi hội chợ với các trò chơi cho thiếu nhi, là một trong những món quà không kém phần đáng quý so với của cải vật chất.
    Điều đó thể hiện rõ trong ánh mắt của người dân và thiếu nhi nơi đây: sự háo hức, tận hưởng các tiết mục của đêm văn nghệ, hay hăng say, nhiệt tình khi tham gia các trò chơi, vui sướng khi nhận được quà khi chinh phục các thử thách trong buổi hội chợ,...




    Bên cạnh những gói quà nhu yếu phẩm cho giáo dân, tập vở, đồ chơi, bánh và nước cho các em nhỏ, đoàn còn dành tặng 32 bộ bàn ghế cho các lớp giáo lý nơi đây.

    Tặng bàn học giáo lý

    Trước đó, giáo họ phải mượn một số nhà dân để dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Hy vọng với món quà này, cùng với 03 phòng học giáo lý đơn sơ vừa được xây dựng, các em thiếu nhi có nơi mát mẻ, khang trang hơn để tìm hiểu về Thiên Chúa và Giáo hội, đồng thời cảm nhận nhiều hơn tình huynh đệ, tương trợ lẫn nhau giữa các anh em Kito hữu.

    Tặng bàn học giáo lý
    Sau bữa ăn trưa, nhận lời cám ơn và tiếp đãi bởi bữa ăn thịnh soạn từ Cha Phê rô và giáo họ, đoàn lên đường khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh...

    Chào cha ra về
    Hai ngày, hai đêm với rất nhiều công tác, hẳn ai trong đoàn cũng cảm thấy phần nào thấm mệt. Tuy nhiên, nhìn những thành quả mà đoàn mang lại, chắc không ai phải tiếc nuối về những công sức mình đã bỏ ra, thay vào đó là một chút hạnh phúc, một chút tự hào vì đã đem được tình yêu Chúa lan toả rộng hơn đến cho giáo họ Tân Phước nghèo khổ này.
    Chuyến đi không chỉ mang đến niềm vui cho người dân nơi giáo họ, mà còn đem về những trải nghiệm thật đáng nhớ cho thành viên đoàn. Tiết kiệm vài ly trà sữa, tiết kiệm vài tô phở, chúng ta đã có thể giúp một gia đình nào đó có nhiều bữa ăn no bụng hơn, ấm cúng hơn.
    Chúa ban cho mỗi người số nén bạc nhất định, nhưng mỗi Kito hữu chúng ta, phải làm cho số bạc ấy, dù ít hay nhiều, sinh lợi hơn nữa.
    Chúa ban cho mỗi người một hoàn cảnh, để trong mỗi hoàn cảnh đó chúng ta lan toả tình yêu Chúa theo nhiều cách khác nhau, để mọi người đều biết và cảm nhận lòng thương xót Chúa, khắp mọi nơi.

    Hiện tại, nhà thờ bằng gỗ của giáo họ đã xuống cấp, Linh mục chủ chăn cũng đã có kế hoạch xây dựng nhà thờ mới, đã san lấp mặt bằng, tuy nhiên còn gặp rất rất nhiều khó khăn về mặt kinh phí. Nhằm giúp đỡ hơn nữa đối với giáo họ (quyên góp xây nhà thờ và nhà giáo lý, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người dân,...), các đơn vị và cá nhân có lòng hảo tâm vui lòng liên hệ theo thông tin:

    Giáo họ Tân Phúc - Xã Quảng Trực - Huyện Tuy Đức- Tỉnh Đắc Nông.
    Cha Phero Trần Thanhh TRực
    SĐT: 0935. 52.10.11
    BQT diễn đàn xin cám ơn quý Cha, quý thầy, quý Sơ, Quý ân nhân và cùng toàn thể Anh Chị Em luôn đồng hành với nhóm và diễn đàn.

  6. 3 thành viên đã cảm ơn Trung TTN vì bài viết này:

    Mai Cồ (05-07-2019),Người Mua Diêm (26-06-2019),Pere Joseph (03-08-2019)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình