Mến gửi anh chị em một câu chuyện đời thường nho nhỏ: ĐẸP.
Cầu chúc mọi người thưởng thức thêm nhiều nét đẹp trong cuộc sống!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xứng đáng
- Xin gửi tặng một món quà
- Phép Rửa của Thầy Giêsu [3 ngôn ngữ: Việt-Anh-Pháp]
- Rước trộm vào nhà
- Nếu con không biết Ngài
- Tin – thấy [Việt-Anh]
- Bổn Phận Thôi Ấy Mà! (Lc 17: 5-10)
- Mình đã yêu điều mình không thích (Song Ngữ Việt-Anh)
- Điều quan tâm của Cha [viết cho mùa Chay]
- Sao Bụt nhà không thiêng ?