Con xin hai Cha dâng lễ cho con với các ý chỉ sau:
- Tạ ơn Chúa
- Cầu cho linh hồn Maria và Phêrô
- Cầu cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại.
Con xin cám ơn quý Cha và anh chị em.
Con xin hai Cha dâng lễ cho con với các ý chỉ sau:
- Tạ ơn Chúa
- Cầu cho linh hồn Maria và Phêrô
- Cầu cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại.
Con xin cám ơn quý Cha và anh chị em.
- Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?
- Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.