+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Giang Sinh Hy vọng

Hybrid View

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Giang Sinh Hy vọng



    Đốt nến thắp lên giữa cuộc đời,

    Đón mừng Sinh nhật Chúa Ngôi Hai
    Xua tan lạnh lẽo cùng đêm tối,
    Mở rộng tâm hồn nhẹ ra khơi.

    Giáng Sinh về ai đón Chúa Ngôi Lời,
    Trong tim vẫn còn lo âu khắc khoải ?
    Chiến tranh, dịch bệnh...khiến lòng người sợ hãi
    Từ Bélem vang khúc hát Thiên Thần.

    Nơi Thánh đường thánh thót nhạc chuông ngân,
    Người đi lễ khoe sắc màu áo mới
    Niềm vui lớn ngập tràn tim mong đợi,
    Chúc bình an, Năm mới cũng sắp về.

    Chúa mình trần nơi Hang đá miền quê,
    Vua Vũ trụ nằm trong nôi Máng cỏ
    Ngài hóa thân thành Hài Nhi bé nhỏ,
    Muốn sẻ chia thân phận kiếp Con người.

    Từ bỏ Ngai vàng Vương quốc Chúa Cha,
    Trở nên như một kẻ không nhà
    Mùa Đông rét buốt không chăn gối
    Hơi ấm bò lừa sưởi thịt da.

    Thế giới này bao cảnh đói nghèo,
    Đau thương chết chóc bởi ai gieo ?
    Người dân vô tội đành gánh chịu,
    Bom đạn đêm ngày đuổi rượt theo(*).

    Mừng Giáng Sinh thật vui hơn mừng Tết,
    Chúa Giáng Sinh cứu độ cả mùa Xuân
    Không có Chúa, cuộc đời như chấm hết
    Nỗi bơ vơ, gian khổ gấp vạn lần.

    Không hy vọng có ngày sẽ thất vọng,
    Sống chơi vơi chẳng biết đến cội nguồn
    Hỡi những ai chưa tìm ra ánh sáng,
    Xin hãy về bên Máng cỏ Tình thương...

    (*) Thời điểm này cuộc chiến giữa Ukraina và Nga đang diễn ra khốc liệt, người dân Ukraina phải hứng chịu bom đạn trút xuống ngày đêm, họ sống trong cảnh nhà cửa đổ nát và không có điện nước.

    JB.Sĩ Trọng.




    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 08-01-2023 lúc 06:09 AM

  2. 2 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (11-01-2023),Người Mua Diêm (03-01-2023)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Giang Sinh - Những con người được chọn
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 18-12-2022, 03:41 PM
  2. ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ về Thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo mùa chay 2014
    By Duy Nguyen in forum Huấn từ - Sứ điệp cho người trẻ
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 21-07-2017, 08:08 AM
  3. Tên trong giang hồ của bạn = =!!
    By tho ngoc in forum Chém gió
    Trả lời: 29
    Bài mới gửi: 11-11-2011, 04:03 PM
  4. Hãy Giang Tay Ra
    By thuynguyen_gk in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 07:38 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình