+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Vì yêu mà Thiên Chúa trở nên...

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Vì yêu mà Thiên Chúa trở nên...

    1. Lời Chúa : "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật"( Jn 1,14 ).


    2. Suy niệm :
    Phải chăng khi Thiên Chúa ( TC ) trở nên thân phận con người, Ngài gánh lấy những đau thương và tội lỗi của loài người ?
    Mặc dầu đã qua Lễ Giáng Sinh nhưng mầu nhiệm giáng sinh vẫn còn đọng lại. Nếu nói "TC trở nên thân phận con người" thì câu nói này dễ nghe hơn câu nói từ Thánh Kinh mà Thánh Gioan Tông đồ đã viết : "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt". Nhưng sự thật là thế, vì TC muốn nhập thế bắt buộc Ngài phải nhập thể - Đây quả là một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu loài người.
    Ngày nay, việc "Con TC xuống thế làm người" không còn xa lạ nữa, nhưng vẫn có thành phần chống đối, vẫn có người không chấp nhận. Nếu chỉ nói mấy chữ "trở nên xác thịt" thì nghe hơi kỳ kỳ, tuy nhiên ai cũng hiểu : Phải là gì đã mới "trở nên..." như thế được ?
    Thành ngữ "Trở nên xác thịt" trước hết là một lời khẳng định nói lên tình yêu tuyệt đối của TC dành cho nhân loại, có yêu Ngài mới hóa thân vậy chứ ! Từ Ngôi Cao vĩnh cửu TC đi vào lịch sử nhân loại, từ vô hình TC trở nên hữu hình để nhân loại dễ nhìn thấy và dễ nhận biết, TC không còn bí ẩn nữa.
    "Trở nên xác thịt" hàm ý rằng Chúa đã từng là thần linh không có thân xác, đến từ cõi vĩnh hằng để vào thế gian qua thân xác con người và "ở giữa chúng ta". Ở đây Đức Mẹ đóng một vai trò rất quan trọng vì chính Đức Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế. Chúa Hài Đồng chính là Đấng Cứu Thế vì chính Ngài bắt đầu trở nên xác thịt người phàm cũng chính là lúc Ngài trở thành Emmanuel !
    "Trở nên xác thịt" không chỉ là lời xác quyết về nguồn gốc và bản tính TC của Chúa Giê su ( GS ), đồng thời cũng nói lên về tình yêu của TC đối với thế gian. TC luôn luôn quan tâm đến thế giới tội lỗi này và tìm cách chinh phục loài người về cho Ngài, đưa con cái của Ngài về với Ngài. TC là Cha và mọi người là anh em của nhau. Giáo lý giáo hội Công giáo dạy cho bất cứ ai muốn tìm hiểu là thế.
    Với ý nghĩa một TC vô hạn và vinh quang đi vào trong thân xác hữu hạn và hèn mọn, thành ngữ này hàm ý một sự hy sinh vô bờ bến. Chỉ có sự hy sinh của Đấng từ Trời xuống đất, mới có thể đem con người từ đất lên Trời.
    Cho dù "trở nên xác thịt", mang thân xác con người, thần tính của Chúa GS vẫn không thay đổi. Như Gioan xác nhận : Ngài chính là Ngôi Lời, Sự Sáng, và Sự Sống. Đây là những đặc điểm cần thiết cho một thế giới quờ quạng trong u minh và cõi chết, một thế giới đã hụt mất vinh quang của TC. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra những đặc điểm này nơi con người GS thân xác. Không phải mọi người trên thế giới này đều có cặp mắt đức tin để nhìn thấy vinh quang của Chúa GS tại Nazaret ( x Jn 1, 11 ). Chỉ những ai tin và nhận Ngài thì mới nhận được quyền phép trở nên con cái TC ( xJn 1, 12 ), nói cách khác, sự "trở nên xác thịt" của Ngài mới trở nên hiệu nghiệm cho người đó.
    "Trở nên xác thịt" cũng hàm ý trở thành một nhân chứng. Chúa GS đến để "giải bày Cha cho chúng ta"( x Jn 1, 18 ). Chính Chúa GS đã bày tỏ về TC và hiện diện giữa chúng ta một cách đầy ơn ( x Jn 1, 14-16 ). Chúa GS vào trần gian không phải chỉ để chúng ta biết Ngài như thế nào, nhưng qua Ngài chúng ta cũng biết Chúa Cha như thế nào vì "sự sống đời đời là nhìn biết Cha...và Chúa GS là Đấng được sai đến". Đức tin khởi đi từ sự nhận biết Chúa và từ đó bước theo Ngài, theo Ngài để biết rõ Ngài hơn. Một khi "Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta" thì câu hỏi quan trọng không phải là Ngài ở đâu để tôi tìm thấy Ngài, nhưng Ngài là ai để tôi theo Ngài ? Câu trả lời được Đức Tân Giám mục Giuse Bùi Công Trác chọn làm khẩu hiệu Giám mục : "Tôi biết tôi tin vào ai"( 2 Tm 1,12 ). Theo Ngài để sống như Ngài, phản chiếu sự sống và sự sáng của Chúa giữa trần gian.


    3. Cầu nguyện :
    Lạy Chúa, trong mùa vọng, áp Lễ Giáng Sinh, mở đầu một bài giảng con được nghe Cha Sở giảng rằng : "TC làm người để loài người được làm con TC".
    Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa vì Chúa đã làm người để con trở thành con cái Chúa. Xin giúp con noi gương Ngài trở nên nhân chứng đem sự sáng của Ngài soi rọi giữa trần gian. Amen !


    JB.SĨ TRỌNG.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. Thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    Người Mua Diêm (15-01-2023)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Thiên Chúa là sự thật!
    By An Vi in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 02-02-2013, 11:20 AM
  2. Bức thư từ Thiên Đàng
    By An Vi in forum Vui Cười - Xả Stress
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-02-2013, 06:46 PM
  3. Giới thiệu sách: TÔI BIẾT TÔI ĐÃ TIN VÀO AI
    By An Vi in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 26-10-2012, 05:31 PM
  4. Chương trình từ thiện thăm trung tâm Thiên Phước 6/5/2012
    By quan.nm1440 in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2012, 11:05 PM
  5. Giới thiệu thành viên.
    By hathienai_1992 in forum Huynh đệ thủ túc
    Trả lời: 9
    Bài mới gửi: 02-04-2012, 04:35 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình