+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Trong đen - ngoài trắng

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Trong đen - ngoài trắng

    Trong đen - ngoài trắng <-- Đẹp hay xấu???




    Không biết model này du nhập từ đâu và từ bao giờ, nhưng hiện nay nhan nhản khắp đường phố Xì Gòn đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp cái style này : áo ngoài là một màu trắng mỏng manh, áo trong là một màu đen huyền bí!!!! Hoặc áo ngoài màu vàng nhạt, màu hồng nhạt,... nhưng đều rất mỏng manh, để cho nổi bật cái phần "đen huyền bí" bên trong!

    Trước đây lâu lâu mình mới gặp một cô gái ăn mặc như thế, và đa số là các cô nàng quậy quậy. Cứ ngỡ rằng đó chỉ là kiểu chơi ngông của một số nàng... thích làm chuyện chú ý, không ngờ đến nay ta có thể nhìn thấy từ cô công nhân nhà máy, đến các em học sinh mới lớn, mặt mày hiền lành gia giáo lắm nhưng cũng chạy theo cái model độc đáo này! Thậm chí những người ở tuổi băm trở lên cũng không chịu thua kém lớp trẻ, cũng "ngoài trắng-trong đen" cho nó hợp thời đại!!!


    Không biết mọi người thấy sao, chứ riêng allihavetogive thấy nó chướng con mắt thế nào ấy. Nhìn tới nhìn lui mình cũng không phát hiện ra một nét mỹ thuật nào, hay là một nét văn hóa gì đó độc đáo, chỉ thấy dị hợm... chắc chỉ có tác dụng gây sự chú ý, tạo ấn tượng với người đi đường là đáng kể mà thôi. Nhưng chú ý để làm gì? Ấn tượng tốt hay xấu? Những câu hỏi này chắc họ ko cần quan tâm? allihavetogive cũng ko phải là người cổ hủ, mình chưa bao giờ chống đối các bạn gái mặc áo dây, áo ống, hoặc hở lưng hở bụng... Các bạn gái có làn da đẹp, để lộ ra một chút tạo điểm nhấn, tăng thêm phần gợi cảm cho mình thì không thành vấn đề. Đằng này ăn mặc như thế thì để khoe cái gì?

    Xem một số phim nước ngoài, hiếm hoi lắm mới thấy một nữ diễn viên mặc áo thun trắng, và... áo trong màu đen, nhưng áo thun rất dày, áo trong màu đen nhưng được trang trí rất đẹp, áo trong chỉ hơi lộ lên một chút ở phần cổ xẻ sâu tạo điểm nhấn... Chứ allihavetogive chưa hề thấy một model nào kiểu như ở Xì gòn hiện nay. Chắc là một sáng tạo mới trong ngành thời trang Việt Nam?

    Viết bài này, allihavetogive muốn lắng nghe ý kiến của mọi người về cái style này, nhất là những người "trong cuộc". allihavetogive thật sự thắc mắc họ nghĩ gì và họ thấy kiểu ăn mặc đó có gì đẹp mà allihavetogive chưa phát hiện ra chăng? Cả những người thân, chồng, bạn trai của những cô gái chạy theo model mới này nữa, có ai giải thích hộ allihavetogive vì sao họ ăn mặc như thế được không?

    Càng nghĩ càng đau đầu!!!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. Thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Lan Anh (15-03-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-01-2012, 04:08 PM
  2. Cái nhìn của một người ngoại đạo
    By Mart.TanNguyen in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 11-12-2011, 10:01 AM
  3. Nhớ Ngoại
    By Tuyết Xanh in forum Cuộc sống Sinh Viên
    Gấu Con
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 01-03-2011, 09:02 AM
  4. Bà Ngoại tôi
    By Dã Qùy in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 02-08-2010, 01:18 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình