Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Hai Môn đệ trên đường về Emmaus

Threaded View

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Hai Môn đệ trên đường về Emmaus

    ( Lc 24,13-35 )


    Có hai Môn đệ đồng hương,
    Bước đi trên một con đường về quê
    Họ đang thất vọng não nề,
    Vì Thầy đã chết gần qua ba ngày
    Đang lúc trò chuyện hăng say,
    Chính Thầy tiến đến tỏ bày, cùng đi
    Nhưng mắt họ chẳng thấy gì,
    Thầy bèn phán hỏi : -"Điều chi vậy kìa ?"
    Họ dừng lại, mặt ủ ê
    Một trong hai kẻ lắng nghe, trả lời :
    -"Thưa ông, tôi biết cả rồi
    Hành hương Đất Thánh, một người như ông
    Jerusalem, đất rộng người đông
    Sao ông không biết chuyện từng xảy ra ?
    Gần ba ngày đã trôi qua,
    Ai ai cũng thấy xót xa buồn phiền :
    Giê su nhân ái dịu hiền,
    Việc làm, lời nói uy quyền biết bao
    Thế mà, Thủ lãnh cấp cao
    Xét và kết tội nộp trao tử hình
    Bắt Người phải chịu đóng đinh
    Vào cây Thập giá khổ hình đớn đau
    Chúng tôi hy vọng trước sau,
    Người là Đấng sẽ cứu mau dân Người
    Thành viên trong nhóm chúng tôi,
    Cũng ra mộ sớm khi trời còn sương
    Các bà thấy vẻ bất thường,
    Xác Thầy không có, chỉ còn dây băng
    Thiên Thần hiện phán bảo rằng :
    "Người đã sống lại, xin đừng bận tâm."
    Giê su nói với hai ông :
    -"Các anh có hiểu gì không vậy cà ?
    Các anh lòng trí thật là
    Chậm tin, nên cứ sa đà nghi nan.
    Nào, Đấng Kitô chịu khổ hình
    Mới vào trong chính vinh quang của Người.
    Thánh Kinh báo trước bao đời,
    Từ Môi-sê đến các thời Tiên tri..."
    Thầy giải thích rõ những gì,
    Liên quan sứ vụ Thầy đi đó kìa !
    Khi gần tới một làng kia,
    Giê su như muốn đi xa hơn nhiều
    Nhưng trời đã ngã bóng chiều,
    Họ mời ghé lại, nài theo một hồi :
    -"Mời ông ở với chúng tôi
    Vì trời chiều xế, ngày vơi, sắp tàn."
    Bấy giờ Người mới vào bàn,
    Lấy tay bẻ bánh, trao ban họ dùng
    Nhẹ nhàng, cử chỉ bao dung
    Mắt họ sáng bừng và đã nhận ra
    Đoạn Người biến mất, đi xa
    Cả hai trỗi dậy trở về Jerusalem
    Ước mong gặp lại anh em,
    Tông đồ và những người quen hôm nào
    Cộng đoàn tụ họp nguyện cầu,
    Các ông kể lại chuyện Thầy Phục sinh.
    Ngàn năm ghi nhớ ân tình,
    Chúa luôn hiện diện đồng hành sẻ chia
    Cho dù thất vọng não nề,
    Giê su vẫn đến lắng nghe tiếng lòng.

    JB.Sĩ Trọng.



    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 24-04-2023 lúc 09:05 PM

  2. 2 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (09-05-2023),nghethanhca (25-04-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình