Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Dòng Lasan !!!

Threaded View

  1. #1
    Trạng thái :   khuongmai_2710nd đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 8
    Tên thật:
    duy khuong
    Đến từ: Hàng xanh
    Sở thích: an sua chua
    Nghề nghiệp: sinh vien
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 43 lần
    trong 7 bài viết

    Dòng Lasan !!!

    DÒNG LASAN HAY CÒN GỌI LÀ DÒNG ANH EM TRƯỜNG KITÔ



    Linh đạo La San diễn tả tinh thần đức tin khiến Sư Huynh chỉ nhìn mọi sự bằng cặp mắt đức tin, làm mọi sự vì Chúa và quy mọi sự về Ngài. Trong đức tin, Sư Huynh La San nhận mình là “Thừa Tác Viên của Thiên Chúa, Sứ Giả và Cộng Tác Viên của Đức Kitô”; với một lòng nhiệt thành cao độ và thái độ phục vụ của Chúa Kitô tôi tớ, các Sư Huynh “cùng chung và liên kết” để dạy dỗ và giáo dục người trẻ trong sự kính sợ Thiên Chúa, đánh động lòng chúng, giúp chúng lớn lên như những con người và con Thiên Chúa.

    DÒNG ANH EM TRƯỜNG KITÔ
    (FRATRES SCHOLARUM CHRISTIANORUM (FSC) –
    THE BROTHERS OF THE CHRISTIAN SCHOOLS)

    TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM
    (DISTRICT OF LA SALLE BROTHERS OF VIETNAM)

    TIỂU SỬ THÁNH GIOAN LA SAN[1]
    Thân thế: Gioan La San (John Baptist De La Salle) sinh ngày 30 tháng 4 năm 1651. Gioan La San là ngưsời con đầu trong một gia đình quyền quý và đạo đức, tại thành phố Reims, nước Pháp. Cha mẹ mất khi ngài còn là chủng sinh.
    Ngày 9 tháng 4 năm 1678, Gioan La San thụ phong linh mục, một linh mục căng tràn sức sống, thánh thiện và nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn.

    Tác Động Của Chúa Thánh Thần Làm Nảy Sinh Ra Dòng Anh Em Trường Kitô
    3.1679: Gioan La San gặp ông Nyel và giúp mở trường dạy học cho các trẻ em trai nghèo. Rồi dần dần Thiên Chúa tác động làm Gioan La San quan tâm tới trẻ em nghèo, dấn thân hướng dẫn các thầy giáo về phương pháp và cách thức tổ chức dạy học, hầu dạy dỗ các em hiệu quả hơn, và giúp chúng nhận ra con đường cứu độ.
    24.06.1682: Gioan La San rời gia đình, tới sống với các thầy trong một ngôi nhà thuê ở đường Marguerite. Dòng Anh Em Trường Kitô coi như được khai sinh từ ngày đó [2]. Ngài cùng các Sư Huynh tiên khởi cam kết cùng chung và liên kết lo việc giáo dục trẻ em nghèo không ai chăm sóc theo tinh thần Kitô giáo.

    Vị thánh của Thiên Chúa
    Ngày 7 tháng 4 năm 1719, ngài qua đời hưởng thọ 68 tuổi, với 41 năm thi hành thừa tác vụ linh mục, trong đó 40 năm ngài hiến thân phục vụ giáo dục Kitô cho trẻ em nghèo.
    Ngày 19.02.1888, Đức Thánh Cha Leâo XIII tôn vinh Gioan La San lên bậc Chân Phước; ngày 24.5.1900 tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh.
    Ngày 15.5.1950, Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong thánh Gioan La San làm Quan Thầy Các Nhà Giáo Dục Kitô. Thế giới nhìn nhận Gioan La San là một nhà giáo dục tài ba vào thế kỷ XVII và là người đi tiên phong trong việc đào tạo có hệ thống các nhà sư phạm[3]

    DÒNG CÁC SƯ HUYNH TRƯỜNG KITÔ (FRATRES SCHOLARUM CHRISTIANORUM (FSC) – THE BROTHERS OF THE CHRISTIAN SCHOOLS)
    1682, thánh Gioan La San cùng các Sư Huynh tiên khởi lập ra Dòng Anh Em Trường Kitô. Ngài cùng các Sư Huynh cam kết cùng chung và liên kết lo việc giáo dục cho trẻ em nghèo không ai chăm sóc theo tinh thần Kitô giáo.
    Dòng được Đức Giáo Hoàng Lêo XIII phê chuẩn bằng sắc chỉ “In apostolicae dignitatis solio” là một Dòng thuộc quyền Giáo Hoàng và gồm toàn tu sĩ giáo dân vào năm 1725.
    Hiện nay Dòng La San hiện diện trên 86 quốc gia phục vụ giáo dục qua việc mở trường học và các hình thức giáo dục khác. Trên thế giới Dòng La San chia làm 6 vùng: (1) Hoa Kỳ - Toronto; (2) Châu Mỹ Latin; (3) Châu Phi; (4) Châu Âu; (5) Canada nói tiếng Pháp; (6) Châu Á Thái Bình Dương.
    Hoa trái thánh thiện phát sinh từ cội rễ La Salle là các thánh và chân phước Sư Huynh qua các thế hệ. Giáo Hội đã tôn phong 3 vị thánh và 2 vị chân phước Hiển tu, 70 vị thánh và 4 chân phước Tử đạo là các Sư Huynh La San.

    LINH ĐẠO DÒNG LA SAN
    Linh đạo La San diễn tả tinh thần đức tin khiến Sư Huynh chỉ nhìn mọi sự bằng cặp mắt đức tin, làm mọi sự vì Chúa và quy mọi sự về Ngài. Trong đức tin, Sư Huynh La San nhận mình là “Thừa Tác Viên của Thiên Chúa, Sứ Giả và Cộng Tác Viên của Đức Kitô”; với một lòng nhiệt thành cao độ và thái độ phục vụ của Chúa Kitô tôi tớ, các Sư Huynh “cùng chung và liên kết” để dạy dỗ và giáo dục người trẻ trong sự kính sợ Thiên Chúa, đánh động lòng chúng, giúp chúng lớn lên như những con người và con Thiên Chúa[4].

    ĐẶC SỦNG
    Đặc sủng La San diễn tả trong Luật Dòng Các Sư Huynh Trường Kitô: “Trung thành với tiếng gọi của Thần Khí và với đặc sủng của Đấng Lập Dòng, các Sư Huynh hiến mình cho Thiên Chúa để cùng chung và liên kết với nhau, chu toàn thừa tác vụ tông đồ giáo dục...”[5] “Thần Khí Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội, nơi con người Thánh Gioan La San, một đặc sủng ngày nay vẫn còn linh hoạt các Sư Huynh và nhiều nhà giáo dục.”[6]

    SỨ MẠNG
    Sứ mạng mà Dòng La San nhận lãnh từ Giáo Hội là đem lại cho giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ nghèo, một nền giáo dục nhân bản và Kitô[7].
    Đối với các Sư Huynh La San, trường học là phương tiện tối ưu để các Sư Huynh hành động, caùc Sư Huynh mở trường học để dạy học và tùy thời gian và vị trí mà có những hình thức giáo dục thích hợp hơn.[8] Trong việc giáo dục, các Sư Huynh cố gắng tìm cách thăng tiến nhân bản trong khi rao giảng Lời Chúa.[9]
    Để phục vụ cho sứ mạng giáo dục được Giáo Hội trao phó, các Sư Huynh La San khấn hứa “…liên kết và sống chung với các Sư Huynh Trường Kitô, để cùng chung và liên kết lo cho các trường phục vụ người nghèo…”[10]
    Các Sư Huynh cũng sẵn sàng liên kết với các giáo dân và những ai muốn chia sẻ sứ mạng giáo dục và giúp họ dấn thân hơn trong sự nghiệp của Giáo Hội và trong lãnh vực giáo dục.

    BỔN MẠNG CỦA HỘI DÒNG
    Thánh Gioan La San đã đặt Dòng dưới sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse.
    Hàng năm Dòng La San mừng lễ Thánh Lập Dòng vào ngày 07.04 (thường rơi vào Tuần Thánh hoặc Bát Nhật Phục Sinh) và ngày 15.05 mừng Thánh Gioan La San, quan thầy các nhà giáo dục Kitô.

    ĐỊA CHỈ:
    NHÀ MẸ: Via Aurelia, 476 – C.P.9099
    00165 ROME, ITALIA
    VĂN PHÒNG GIÁM TỈNH:
    53B NGUYỄN DU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN I, TP.HCM.
    BỀ TRÊN ĐƯƠNG NHIỆM
    TỔNG QUYỀN: SH. ÁLVARO RODRIGUEZ ECHEVERRÍA (2000 – 2007 - 2014)
    GIÁM TỈNH: SH.GRÉGOIRE NGUYỄN VĂN TÂN (2003 – 2007 – 2011)

    CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM
    Thánh Gioan La San dạy: Anh Em hãy nhận ra Chúa Giêsu hiện diện nơi các trẻ em nghèo trong bộ áo quần rách rưới.
    Trường học là phương tiện tối ưu để các Sư Huynh hành động.Từ năm 1866 đến 1954, các Sư Huynh La San đã mở 25 trường học và cơ sở La San ở cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam.
    Đến 1954, các Sư Huynh di chuyển vào miền Nam, các cơ sở La San tại miền Bắc bị trưng thu. Tại miền Nam với những cơ sở đã thành lập, các Sư Huynh La San tiếp tục mở các cơ sở La San mới, có 30 trường học La San được thành lập vào thời gian này.
    Sau khi thống nhất đất nước, năm 1975, nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa đã trưng thu tất cả các trường La San. Trong suốt 10 năm các Sư Huynh đã cố gắng tìm và minh chứng rằng anh em La San vẫn sống ơn gọi giáo dục Lasan của mình một cách dồi dào ngay cả khi không còn cơ hội phục vụ trong nhà trường phổ thông.
    Từ năm 1986, thời kỳ mở cửa, tại các cơ sở chật hẹp còn lại, các Sư Huynh La San Việt Nam thành lập các lưu xá sinh viên học sinh, mở trung tâm ngoại ngữ dành cho những ai không có khả năng và phương tiện học tại các trung tâm nhà nước,Trung tâm dạy nghề, cộng tác với các họ đạo và tổ chức các khóa đào tạo giáo lý viên, mở các lớp tình thương tại những khu dân cư nghèo, hàng năm tổ chức đưa sinh viên, dự tu đi về các vùng sâu vùng xa dạy văn hoá hè miễn phí, và phối hợp với các bác sĩ tổ chức phát thuốc miễn phí và qua đó giáo dục y tế và môi trường cho người nghèo tại các vùng cao và vùng sâu.

    CÁC CỘNG ĐOÀN LA SAN VIỆT NAM HIỆN NAY
    Tỉnh Dòng La San Việt Nam hiện có 20 cộng đoàn hiện diện tại các giáo phận:
    - Giáo phận Sài Gòn có 7 cộng đoàn: tại khu vực La San Mai Thôn có cộng đoàn Hưu Dưỡng, Học viện, Thỉnh viện; Văn Phòng Giám Tỉnh (Q.I), cộng đoàn La San Taberd (Q.I), cộng đoàn La San Đức Minh (Q. 3) và cộng đoàn La San Phú Thọ (Q. 11).
    - Giáo phận Xuân Lộc có cộng đoàn La San Phú Sơn (H. Trảng Bom) và cộng đoàn Tập Viện La San Tân Cang (H. Long Thành) và một cơ sở Hậu Cai Nghiện tại Huyện Xuân Lộc.
    - Giáo phận Mỹ Tho có cộng đoàn La San Thiên Phước (Trung Tâm Dạy Nghề Liên San, H. Tam Nông, Đồng Tháp)
    - Giáo phận Nha Trang có 3 cộng đoàn: La San Bá Ninh (Saint Bénilde), La San Bình Cang, và La San Nguyễn Khuyến (Trung Tâm Dạy Nghề cho người khuyết tật).
    - Giáo phận Ban Mê Thuột gồm cộng đoàn La San Ban Mê Thuột 1, La San Ban Mê Thuột 2 và cộng đoàn La San Mỹ Yên (Đak-mil).
    - Giáo phận Kontum gồm cộng đoàn YALY (trường tư thục tiểu học Trương Vĩnh Ký – Pleiku), và các Sư Huynh đang phục vụ tại Lưu Xá Học Sinh người Dân Tộc tại Toà Giám Mục Kontum.
    - Giáo phận Huế có cộng đoàn La San Huế (trường Bình Linh (Pellerin) cũ) và một nhà dự tu.
    - Tại Cambodia có cộng đoàn Đức Tin đang hiện diện phục vụ truyền giáo.
    (Không kể các Sư Huynh La San gốc Việt đang sống và trực thuộc tại các Tỉnh Dòng khác trên thế giới)
    NHÂN SỰ[12]
    Vào năm 1974: Tổng số là 289 Sư Huynh
    Khấn Trọn 184 - Khấn Tạm 81 - Tập Sinh 24
    Vào năm 1990: Tổng số là 81 Sư Huynh
    Khấn Trọn 73 - Khấn Tạm 5 - Tập Sinh 3
    Số Sư Huynh qua đời từ năm 1974 – 1990 là 43 Sư Huynh.
    Hiện nay (năm 2008): Tổng số là 99 Sư Huynh
    Khấn Trọn 67 - Khấn Tạm 23 - Tập Sinh 9
    Số Sư Huynh qua đời từ 1991 đến nay là 32 Sư Huynh.

    ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP DÒNG
    • Thanh niên tuổi từ 18 – 25. Những trường hợp đặc biệt khác sẽ được Sư Huynh Giám Tỉnh quyết định.
    • Có sức khoẻ tốt, tâm lý quân bình.
    • Có ý hướng ngay lành và không ước muốn trở thành linh mục.
    • Sau khi tiếp xúc với nhà Dòng và làm các thủ tục cần thiết, ứng sinh sẽ tìm hiểu ơn gọi tại cộng đoàn trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. Sau đó tùy trường hợp mà ứng sinh sẽ vào nhà Ứng Sinh hoặc Thỉnh Viện (nếu đã có trình độ trung cấp trở lên).
    • Nếu chưa hoàn tất việc học sau Tú Tài, sẽ tập trung tại Nhà Ứng Sinh hoặc các cộng đoàn để hoàn tất việc học: đại học, cao đẳng hoặc các trường nghề.
    • Thời gian giai đoạn huấn luyện khai tâm: Thỉnh viện (1 năm ); Tập Viện (2 năm); Học Viện (3 – 5 năm)

    ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC VỀ ƠN GỌI
    Phụ trách Ơn Gọi:
    SH. Andrê Hồ Quốc Thắng
    La San Mai Thôn,
    970 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F. 28,
    Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.
    ĐT 08.5 563 734.
    Email: andrewho@gmail.com
    Nhà Ứng Sinh:
    SH. François Trần Văn Ánh
    La San Phú Thọ
    70 đường số 3, cư xá Lữ Gia, F. 15,
    Quận 11, Tp. HCM.
    Email: franhfsc@gmail.com

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 4 thành viên đã cảm ơn khuongmai_2710nd vì bài viết này:

    conlada (06-02-2011),Pere Joseph (09-03-2011),tranbavinh97 (06-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình