+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Thế nào là "Sốt Sắng"???

  1. #1
    migoi_sg's Avatar
    Trạng thái :   migoi_sg đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 117
    Tên thật:
    Cứ gọi em là ku migoi
    Đến từ: Everywhere
    Sở thích: Như cũ
    Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 579 lần
    trong 99 bài viết

    Thế nào là "Sốt Sắng"???

    Hôm rồi, đi dạy giáo lý, có một nhox hỏi: Anh ơi, em mới được xưng tội và rước lễ, và Soeur dặn là từ nay phải tham dự Thánh lễ sốt sắng mỗi ngày, Vậy tham dự Thánh Lễ sốt sắng có phải là không ngủ gật, chú ý cha giảng, nhắm mắt lại như mấy Soeur vậy à anh?...
    Em cũng chẳng biết trả lời sao cho chính đáng nữa, vì thực ra, em cũng đã bao giờ tham dự thánh lễ sốt sắng đâu để mà trả lời chứ??? Có chăng chỉ là "sốt" thôi à.
    Cả nhà ơi, giúp em chứ?Thế nào là THAM DỰ THÁNH LỄ SỐT SẮNG?
    Cám ơn mọi người, hihi

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Quyết tâm sống giữa cuộc đời
    Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.

  2. 3 thành viên đã cảm ơn migoi_sg vì bài viết này:

    allihavetogive (13-01-2011),Pere Joseph (12-01-2011),smiles (12-01-2011)

  3. #2
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết
    Câu này thì Smiles cũng từng bị các em thiếu nhi khối Xưng tội hỏi rồi, lúc đó Smiles cũng khá khó khăn để trả lời rõ cho các em hiểu được thế nào là "Sốt sắng", nhưng Smiles cũng đã trả lời: đơn giản đó là các em hãy siêng năng đi tham dự Thánh lễ, khi vào trong nhà thờ nhớ chú ý lời Cha giảng, không quay ngang quay dọc hay nói chuyện quá nhiều. Trả lời xong đến đó Smiles đã cho các em tập 1 bài hát thế này nè: Này bạn ơi vào trong nhà thờ, đừng loay hoay xoay phải xoay trái, này bạn ơi vào trong nhà thờ đừng nói chuyện nhỏ to với nhau.
    Vì nơi đây chính là nhà Chúa Cha, người là cha đang nói chuyện với ta. Nhưng ta lại chẳng hết lòng nghe, Chúa sẽ buồn buồn lắm bạn ơi. (bài hát: Vào nhà thờ)
    Phục vụ trong yêu thương

  4. Thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    Pere Joseph (12-01-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Chắc trả lời như Migoi và Smiles là tạm được rồi. Bằng đó thôi cũng đủ sống mấy chục năm! hì hì hi... Xin Chúa chúc lành!

  6. #4
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết
    -Tạo cho mình cảm giác mỗi lần đi lễ ko phải là đi tới nhà ông nào bà nào mà là đi về nhà mình => xog bước 1
    -Vào nhà nhớ chào bố trước đã => qua bước 2
    -Khi bố dọn ra "bàn tiệc Thánh" thì cứ ăn tự nhiên và "ăn" cho "tích cực" vào => nhà của bố mà
    -Trong khi ăn đừng để cho bất kì của áp lực nào từ bên ngoài chi phối mình nhưng ko nên đùa giỡn quá mức (mất vui), nhớ rằng bố mình không phải tầm thường...là Thiên Chúa cơ đấy...nên có những lúc cần có thái độ nghiêm trang và tôn kính khi những gì đang diễn ra và đang được cử hành...
    -Và quan trọng là "...Iu bố nhìu nhìu nèk.."
    Bi nhiu đó chắc cả Bố, cả A2,.....(+nhìu người nữa) cũng đủ phải vui cười toe toét rùi...^^
    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  7. 7 thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    allihavetogive (13-01-2011),hoamuoi (25-02-2011),Pere Joseph (13-01-2011),smiles (12-01-2011),Zippy_iuc (13-01-2011)

  8. #5
    bùi nhùi
    Guest
    Trạng thái :  
    Tham dự Thánh lễ sốt sắng là, trước hết, tránh " Cha ra, mình vô" và " Cha chưa vô mà mình đã ra". Ngoài ra, còn phải giữ ngũ quan cho chặt chẽ, tránh dồm xiên liếc xéo để tâm hồn hướng về những cử hành phụng vụ. Rồi cần dẹp bỏ những lo lắng vướng bận đời thường để không phải lo...dồm đồng hồ khi đi lễ.

  • 3 thành viên đã cảm ơn bùi nhùi vì bài viết này:

    smiles (13-01-2011),Zippy_iuc (13-01-2011)

  • #6
    Binh An
    Guest
    Trạng thái :  
    so cute! đọc xong lời khuyên của Bùi Nhùi mà mình không biết làm gì hơn là mỉm cười với chính mình :) Cảm ơn BN nhiều nha
  • Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn  

  • Thành viên đã cảm ơn Binh An vì bài viết này:


  • #7
    sonlamkp's Avatar
    Trạng thái :   sonlamkp đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 106
    Tên thật:
    Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
    Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
    Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
    Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
    Cảm ơn
    1,096
    Được cảm ơn 1,108 lần
    trong 132 bài viết
    Nói thì tưởng chừng điều đó là dễ thực hiện, nhưng thật khó biết bao.

    Đối với bản thân em, không chỉ trong giờ lễ mà trong các giờ kinh nguyện cũng đều ít nhiều bị lo ra - chia chí. Trước khi "đổ lỗi" cho hoàn cảnh khách quan thì tự thấy em nên trách mình trước.

    Nhiều lúc đang tham dự thánh lễ (hay kinh nguyện) thật sốt sắng, nhưng chẳng hiểu sao những tư tưởng ngoài luồng cứ luẩn quẩn và chạy miệt mài trong tấm trí mình: Nào là lo lắng cho tuần thi học kỳ sắp tới, nào là bỗng dưng đang lễ mà thấy nhớ nhà vì cái tết đang đến gần, chợt thấy hối hận vì lời nói - việc làm của mình lúc trước đối với tha nhân, rồi bất chợt cảm thấy đau đầu - mệt mỏi quá mức vì mấy hôm nay đá banh hay tham gia các hoạt động sinh hoạt, thế là lại loay hoay trong tâm trí để nghĩ về những lúc mệt mỏi đó.....vv..v.vv. còn rất nhiều...rất nhiều nữa...... Điều này do bản thân mình thì phải biết cố gắng mà từ bỏ thôi.Từ nay em xin quyết tâm và nhờ mọi người cầu nguyện nhiều cho em .

    Ngoài ra, em cũng nhận thấy bây giờ có rất nhiều người đi lễ mang theo điện thoại di động, trẻ nhỏ đến nhà thờ. Nếu cho con trẻ đến nhà thờ mà dạy cho chúng đọc kinh - cầu nguyện - hiệp lễ thì tốt biết bao hoặc chí ít cũng phải giữ cho chúng trật tự và nghiêm trang => đằng này nhiều vị lại cho con em của mình "vui chơi như ở công viên". Còn vấn đề điện thoại thì không thể hiểu nổi nhiều người, alo...alo và alo cứ như thiên hạ chỉ có một mình mới có điện thoại và ta đang ở nhà vậy. Đặc biệt một điều lưu ý đến các chị em - cô bác đi lễ " phô trương thân thể " quá. Có thể ai đó nói em là người lạc hậu vì chê thói ăn mặc đó, nhưng xin quả quyết rằng những bộ đồ "cụt ngủn - thiếu thốn" không thích hợp ở nơi tôn nghiêm.
    ==>> Trên đây là những điều thật sự đã xảy ra và em đã từng tận mắt được chứng kiến, không biết có ai đã ở vào trường hợp như em chưa. Nhưng thử hỏi rằng với một số vấn đề khách quan như vậy làm sao ta có thể sốt sắng được. Nếu ai trong chúng ta đã từng và đang ở trường hợp trên thì hãy cố gắng từ bỏ ngay nha. Vì khi đó ta đang gây nên dịp tội cho người khác và điều đó Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta trong đoạn Tin Mừng sau :

    "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn" (Mc 9,42).

    Những điều khách quan trên thì đa số xảy ra ở các nhà thờ thành phố mà thôi, còn quê thì hầu như rất ít và có thể nói một số nơi không có.

    Cảm ơn mọi người vì nhờ có mục này mà hôm nay em có thể nhìn lại bản thân để kiểm điểm lại "thái độ sốt sắng" thật sự. Chúng ta hãy cùng cố gắng và cầu nguyện cho nhau để mỗi lần tham dự thánh lễ được trọn vẹn cả xác hồn với Chúa.
    Thay đổi nội dung bởi: sonlamkp, 13-01-2011 lúc 12:34 PM

  • 2 thành viên đã cảm ơn sonlamkp vì bài viết này:

    smiles (13-01-2011)

  • #8
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Son Lâm thân mến,


    Thật sự ra vấn đề chia trí là vấn đề muôn thuở, không phải là vấn đề mới hay là vấn đề riêng của bạn đâu. Bây giờ mình hỏi tất cả các bạn trong diễn đàn này, thậm chí tất cả các Kitô hữu, cộng thêm các vị thánh nữa, xem ai là người không bao giờ bị chia trí trong khi cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ. Nếu có ai thì xin chỉ cho mình để mình bái làm “sư tổ sốt sắng”!!!

    Tham dự cầu nguyện, Thánh Lễ sốt sắng là điều rất tốt cho đời sống tâm linh của mình. Nhưng như chúng ta kinh nghiệm, có những lúc “lực bất tòng tâm”, không dễ dàng có được sự sốt sắng mình muốn. Tuy vậy, khi chia trí cũng chính là lúc mình nhận được nhiều ân sủng. Ví dụ: mình khiêm nhường hơn, mình cần bám vào Chúa nhiều hơn, mình biết cảm thông với anh chị em mình hơn,…

    Điều quan trọng không phải là làm sao không bao giờ chia trí nữa (không tưởng) nhưng là khám phá ra tình yêu Chúa nhiều hơn ngay cả khi ta chẳng sốt sắng và bám vào tình yêu ấy. Hy vọng với thời gian, ta sẽ không còn để mình bị chi phối quá nhiều bởi ngoại cảnh. Có một kinh nghiệm nhỏ thế này: khi mình càng cố gắng chống lại, lên án những chi phối của ngoại cảnh, mình càng mất sức và càng nản chí vì những điều ấy không bao giờ chấm dứt (ngay cả khi cha chủ tế nhắc nhở hàng trăm lần).

    Mình cũng xin lưu ý bạn một chút về việc áp dụng câu Kinh Thánh vào hoàn cảnh. Có những lúc tụi mình bức xúc quá mà đem Kinh Thánh ra áp dụng một cách hơi…mạnh tay!!! Câu Kinh Thánh kia chỉ nên áp dụng cho những ai cố tình gây hại cho người khác thôi. Mình nghĩ rằng những “nhân tố gây chia trí” mà ta vẫn gặp trong Thánh Đường có hoàn cảnh riêng của họ. Mình không nghĩ rằng họ cố tình làm những điều ấy để chọc phá đâu.

    Bình an thật sự ở trong lòng mình. Khi lòng mình bình an vì có Chúa hiện diện thì ngoại cảnh không còn sức mạnh trên mình nhiều nữa. Trên hết mọi sự, ráng tập cho mình có con mắt yêu thương của Chúa, yêu cả những điều làm cho mình chia trí, bạn nhé. Bạn sẽ tìm bình an ngay giữa cảnh ồn ào lộn xộn nhất.
    Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 13-01-2011 lúc 07:57 PM

  • 5 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    smiles (13-01-2011),sonlamkp (13-01-2011),tho ngoc (02-09-2011)

  • #9
    sonlamkp's Avatar
    Trạng thái :   sonlamkp đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 106
    Tên thật:
    Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
    Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
    Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
    Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
    Cảm ơn
    1,096
    Được cảm ơn 1,108 lần
    trong 132 bài viết
    Con cảm ơn cha rất nhiều vì đã chia sẻ và nhắc nhở cho con trong trường hợp trên. Thật đúng là nếu bản thân không nói ra thì chẳng ai có thể biết để chia sẻ cho mình. Qua bài viết trên của cha, ngoài vấn đề "sốt sắng" con còn học được thêm một điều lưu ý khi áp dụng các câu Kinh Thánh. Xin cha và mọi người thứ lỗi nếu vấn đề trên hơi quá.
    Chia sẻ ra mới thấy và biết mình còn nhiều khuyết điểm, nhờ đó nhận được sự giúp đỡ một cách tận tình của mọi người.Đặc biệt sự linh hướng và hướng dẫn kịp thời của quý cha, thầy, Dì ==>> duy nhất chỉ có nơi GTCG.
    Một lần nữa con xin cảm ơn và cầu Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

  • #10
    migoi_sg's Avatar
    Trạng thái :   migoi_sg đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 117
    Tên thật:
    Cứ gọi em là ku migoi
    Đến từ: Everywhere
    Sở thích: Như cũ
    Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 579 lần
    trong 99 bài viết
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ, suốt tuần này cứ suy nghĩ câu hỏi này à, không biết vậy có phải là "chia trí" không? Vì toàn suy nghĩ trong giờ nguyện ngắm.
    Khi hỏi câu hỏi này, thực sự migoi cũng "bí" lắm rồi đó, vì hôm đó cũng chẳng biết trả lời sao với nhox đó nữa, khi nghe câu hỏi mà thấy mình xấu hổ. Chưa một lần mà migoi nghĩ rằng mình đã tham dự thánh lễ sốt sắng, và thực tế cũng chưa lần nào tham dự thánh lễ sốt sắng cả. Thánh Lễ hôm qua thì cho là dài quá... đó, chia trí rồi đó, vì cha giảng dài quá mà "không hay" theo quan điểm của mình nên mình lo ra, chia trí, hay hôm nay Thánh Lễ cha không giảng, hic, nói thầm một mình rằng sao cha này lười thế, có bài giảng mà cũng làm biếng soạn để giảng cho mọi người tham dự Thánh lễ được nghe để sống và áp dụng Lời Chúa cách thiết thực hơn... Nhiều câu hỏi, nhiều chuyện vớ va vớ vẩn cứ xuất hiện trong đầu vậy sao mà tham dự sốt sắng được chứ??? Thế nhưng, khi một số bạn có những command này, migoi đọc lên và cũng hiểu rằng, đây không phải là một vấn nạn riêng gì em nhỏ đó, của migoi mà của rất nhiều người. Như thế không có nghĩa là mình dừng lại câu trả lời, mà theo mình nghĩ, đó là một lời mời gọi mình đi tìm một câu trả lời chung nhất theo quan điểm của mỗi người, để sự hiệp thông với Chúa, với tha nhân của mình là tốt nhất.
    Nhân đây, migoi muốn chia sẻ một chút "kinh nghiệm" của migoi về sự chia trí trong cầu nguyện: Thực ra khi cầu nguyện, không ít thì nhiều, ai ai cũng sẽ có những giây phút chia trí cả, nhưng có người vượt qua được, có người thì không? Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, nhưng không có nhắc đến vấn đề chia trí, vì Lời cầu nguyện mà Ngài dạy cho chúng ta quá hoàn hỏa và đầy đủ mọi nhu cầu cho "Nước Cha", cho ta và cho tha nhân rồi. Còn với chúng ta khi "sáng tác" những bản cầu nguyện ngắn, dài, đa phần chúng ta chỉ xin cho mỗi chúng ta à, lâu lâu mới nhớ đến ...ai đó do "chợt nhớ". Nên khi không được như ý bắt đầu chúng ta sẽ có nhiều điều chia trí ... Vậy khi chia trí phải làm gì??? Rất ngắn nhưng migoi thấy hiệu quả nơi migoi, không biết các bạn thì sao? Đó là lúc chia trí, mình cứ "thoải mái" để cho chia trí hơn, và chia trí hơn mình lại cầu nguyện nhiều hơn và sâu hơn, dần hết chia trí luôn, nhưng như vậy bạn cần tập thời gian cầu nguyện nhiều giờ, hữu hiệu nhất là lúc sắp đi ngủ, vì cầu nguyện đến lúc ngủ luôn không hay biết. Và những chia trí, lo ra đó bây giờ sẽ biến thành lời cầu nguyện của mình bằng cách "dùng nó để cầu nguyện cho nó" Ví dụ như khi đang cầu nguyện, một tiếng động có thể làm bạn chia trí, bạn có thể lần theo tiếng động đó để xin cho được là tiếng động lòng người thức tỉnh những người chưa biết Chúa... Bạn đừng dại dột đánh đuổi chia trí đi, vì phải tốn thêm một lượng "năng lượng" lớn nữa để thực hiện việc này, vụ này mình xin tạm được ví như chèo thuyền ngược dòng chảy của con sông vậy, rất khó khăn và mệt nếu dòng chảy với vận tốc lớn, thì chia trí cũng vậy, có lúc nó đến dồn dập làm ta "đối phó không kịp". Và chèo thuyền cùng dòng chảy của nước thì bạn biết rồi đó, không chèo thuyền cũng đi mà. Thì cầu nguyện cũng vậy thôi, nếu kết hợp cùng "dòng chảy" chi trí chúng ta sẽ đi nhanh hơn, đi dài hơn của con đường đến với Chúa, vì cầu nguyên là để đi đến với Ngài. Đó là ý kiến của riêng mình, hi, không biết mấy bạn thì thế nào.
    Còn SỐT SẮNG à, mình không có định nghĩa... Xấu hổ quá.
    Quyết tâm sống giữa cuộc đời
    Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.

  • 4 thành viên đã cảm ơn migoi_sg vì bài viết này:

    smiles (17-01-2011),sonlamkp (15-01-2011),Thánh Thư (26-01-2012)

  • + Trả Lời Ðề Tài
    Trang 1/2 12 cuốicuối

    Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 17-05-2012, 11:29 PM
    2. Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
    3. Trả lời: 2
      Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM
    4. Tiết mục "RADIO" - CĐ M.Goretti & Lễ sinh
      By allihavetogive in forum Kỹ năng sinh hoạt
      Trả lời: 1
      Bài mới gửi: 18-08-2010, 10:54 AM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình