Trạng thái :  
Tham gia : Dec 2010
Bài gửi : 106
Tên thật: Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
Cảm ơn 1,096
Được cảm ơn 1,108 lần
trong 132 bài viết

Nguyên văn bởi
Pere Joseph
Hoan hô Giêsu!
Đúng là chỉ có Giêsu mới mãi mãi vững bền và yêu thương!
Thật đúng là chỉ có Chúa Giêsu mới là thần tượng đích thực của chúng ta.Nhưng con thiết nghĩ để được nên như Chúa còn cao và xa lắm. Nói như thế không có nghĩa là vô vọng. Vì đã chọn ai làm thần tượng thì phải "học theo" người ấy mà.
Con xin mạn phép được hình tượng những người xung quanh ta để nên giống "Thần tượng Giêsu" thì thiết thực hơn và dễ bắt chước hơn. Thần tượng ở đây là thần tượng Chúa ở trong anh em chứ không phải con người của anh em.Nói dễ hiểu hơn là Chúa ở trong anh em ta và trong anh em ta có Chúa.
Hãy chỉ có một thần tượng Giêsu mà thôi bạn nhé !!!