+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Nụ cười trở lại

  1. #1
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết

    Nụ cười trở lại

    Đã rất lâu ,rất lâu rồi các Madridista không được thấy Kaka cười khi khoác áo thi đấu cho Real. Chấn thương + mới hồi phục sau ca mổ thật sự là một ác mộng đối với Thiên thần của Chúa. Thế nhưng, mọi thứ đã qau đi, nụ cười cũng đã trở lại. Với niềm tin và hy vọng, mong rằng Kaka sẽ trở lại hình ảnh của mình.
    Nhìn nụ cười của Kaka, tôi tự hỏi: đã bao lâu rồi tôi chưa có nụ cười như vậy? Vẫn đi sinh hoạt, vẫn dạy giáo lý, vẫn những tiếng cười giòn tan như Trương Phi, nhưng sao niềm vui mau qua thế, sao lòng lại trống trải thế. Lòng như là mọt vũ trụ hỗn độn, chỉ biết chờ đợi cái khẽ chạm nhẹ của Chúa để vũ trụ thu nhỏ này trở lại với trật tự cảu nó. Amen. P.H.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  2. 2 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    allihavetogive (11-01-2011),Pere Joseph (14-01-2011)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Cậu em nay đã... già giống All rồi cơ à?
    Đôi khi ta cười nghiêng ngả, cười rung rinh, cười muốn... rụng rún
    nhưng có ai biết trong lòng ta bao nhiêu là nỗi niềm?
    Thôi kệ em ạ.
    Mình vẫn còn có thể mang lại tiếng cười cho mọi người ấy là hạnh phúc rồi.

    Dạo này thấy em có nhiều tâm trạng, mà thằng anh này thì cũng có khá gì hơn em đâu, lại quá ít thời gian...
    Đành nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện vậy.
    Chớ anh và em gặp nhau, đôi khi nước mắt lại rơi, em nhỉ!

    Cố lên, cố nữa lên!
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  4. 3 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Pere Joseph (14-01-2011),smiles (12-01-2011),Taurus (15-08-2011)

  5. #3
    Trạng thái :   SURI đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 5
    Tên thật:
    Phạm Hoàng Bảo Thy
    Đến từ: Lê Quang Định, Gò Vấp, TPHCM
    Sở thích: cafe, đi chơi, hát hò (mặc dù hát rất dở :) )
    Nghề nghiệp: .........
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 10 lần
    trong 4 bài viết
    Hatmambala là thành viên của tổ 2 luôn phải kg? Suri thấy mầm rất rất vui vẻ, lúc nào cũng cười, cũng rộn ràng, cũng ồn ào, vậy mà mầm cũng có thật nhiều nỗi niềm. ^_^
    Suri đồng ý câu nói của anh All: Mình vẫn có thể mang lại tiếng cười cho mọi người là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống này vốn dĩ như thế mầm à, khi buồn nhất thì hãy nghĩ đến Chúa nhé. Suri tin là mọi sự mình vượt đều vượt qua dc. Chỉ có điều mình có muốn đứng dậy sau mỗi lần thất bại & đau khổ hay kg mà thôi
    Có thể suri chưa đủ tin cậy để mầm chia sẻ, vì suri mới biết mầm đây thôi, cũng chưa nói chuyện nhiều. Nhưng suri hi vọng mầm sẽ luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé
    Chúc cả nhà luôn hạnh phúc & bình an

  6. 4 thành viên đã cảm ơn SURI vì bài viết này:

    allihavetogive (14-01-2011),Pere Joseph (14-01-2011),smiles (14-01-2011),Taurus (15-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình