LINH MỤC GIỮA ĐỜI
Đình Chẩn
Kìa ai thanh thoát áo chùng đen
Thầm lặng dâng đời tựa đóa sen
Sóng đẩy ba chìm không ngại bước
Thuyền xô bảy nổi vẫn ca khen
...
Phần còn lại:
Đèn chầu soi tỏ đời thanh tịnh
Muối đất ướp tan kiếp mọn hèn
Theo Mẹ từng ngày trên nẻo thánh
Đường đời thơm ngát hương hoa chenCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- [Thư Họa] Chúng con chờ đợi Chúa!
- Tổng Kết lớp Thư pháp Căn Bản, trường Thành Đông, huyện Bình Tân
- Thư Họa Công giáo là gì?
- Tôi không biết ngưòi ấy
- Phục Sinh
- Tôi luôn thấy Chúa trước mặt tôi
- Phổ nhạc cho Chuỗi Kinh Thương Xót
- Kinh Lạy Cha bằng chữ Nôm
- Nơi mặt trời mọc hướng tây
- Trắng đen, chuẩn bị vô khung...



Trả Lời Với Trích Dẫn
