+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Nhớ Cha

Hybrid View

  1. #1
    migoi_sg's Avatar
    Trạng thái :   migoi_sg đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 117
    Tên thật:
    Cứ gọi em là ku migoi
    Đến từ: Everywhere
    Sở thích: Như cũ
    Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn 579 lần
    trong 99 bài viết
    Nhớ mẹ !!!
    Tháng Năm ấy con đưa mẹ lên đường
    Giữa muôn ngàn tiếng khóc của thân thương
    Đời dương thế, mẹ con nay từ giã
    Khắp đất trời lặng tiếng khóc chia xa.
    Đôi mắt long lanh, lệ tuôn trào
    Chứa đựng niềm đau, nỗi nhớ nhung
    Con đây chưa gì công đáp trả
    Mẹ đã đi rồi, hỡi mẹ ơi.
    (Tặng người bạn ngày giỗ mẹ)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: migoi_sg, 19-05-2011 lúc 12:57 PM
    Quyết tâm sống giữa cuộc đời
    Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.

  2. 7 thành viên đã cảm ơn migoi_sg vì bài viết này:

    guess1 (19-05-2011),JB. Sĩ Trọng (18-10-2011),LamPhuong (20-05-2011),Lan Anh (21-05-2011),Phù thủy nhỏ (19-05-2011),Phù Vân (20-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình