+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Những "Khoản Nợ" trong đời!

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    Những "Khoản Nợ" trong đời!

    Sống trên đời này chắc ai cũng đã và đang "mắc nợ", và tôi tự hỏi mình có đang "nợ" nhiều hay không? Và không biết khi nào mình sẽ trả hết "nợ".
    Tự đặt câu hỏi và tự trả lời, tôi nhận ra trên đời này có rất nhiều món nợ" và trong những "món nợ" đó có cái tôi có thể trả được và có cái cả đời này tôi chắc không thể trả nổi.

    Cái nợ về vật chất: cái nợ này có lẽ không ít người đang mắc phải không ít thì nhiều. Tôi, tôi cũng đang có một khoản nợ và nó cũng không nhỏ lắm, tính đi tính lại thì chắc cũng khoảng 7-10 năm là tôi mới trả xong cái khoản nợ này. Đây là khoản nợ nhiều người mắc phải nhưng đều có thể trả được.

    Nhìn vào những khoản nợ vật chất có lẽ nhiều người sẽ "ngán ngẩm" nhưng nó cứ theo ta và thật may phúc là nó có thể trả được. Cái khoản này có vẻ nặng nhưng giải quyết có thể được. Tuy nhiên có một khoản nợ mà có lẽ khi đến chết con người ta cũng không thể trả nổi, cái khoản nợ đó chính là nợ tình thương, cái nợ duyên phận, cái nợ tình thân ái giữa người với người.
    Xét về cái khoản nợ này thì tôi thấy mình có vẻ nợ quá nhiều luôn và chắc không trả nổi khi nhắm mắt xuôi tay quá.

    -Một lời nói: cái nợ này nghe có vẻ là lạ nhưng suy đi nghĩ lại thì mình nợ thật nhiều, và cái nợ nhiều nhất chính là một câu "cám ơn" và một câu "xin lỗi". Cám ơn người cha người mẹ đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, che chở ủ ấp cho ta trong suốt những năm thắng làm người của ta. Cám ơn người anh người anh người chị của ta vì đã bảo ban nâng đỡ ta. Cám ơn những người em luôn đồng hành với ta….cám ơn những người bạn luôn giúp đỡ ta khi ta khó khăn…..cám ơn và cám ơn………..rất nhiều khi ta cần nói lời cám ơn đó thế mà ta cứ im lìm chẳng nói để nó lẳng lặng trôi qua……..đó là cái nợ của ta. Xin lỗi, vâng, giống như cám ơn, ta lại cũng thấy nợ cái này khá nhiều…..đã nhiều lúc không cám ơn nổi cha mẹ một tiếng nhưng ta lại làm phiền lòng cha mẹ mà ta lại không một lần xin lỗi. Không dám nói lời xin lỗi vì những sai phạm, lầm lỡ của mình mà làm cho cha mẹ phải phiền lòng lo lắng. Không lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến anh chị em…………. Cuối cùng một từ cũng khá phổ biến mà nhiều người nợ….và có người muốn nợ đó là một lời yêu thương. Nhiều người cho rằng sẽ thấy lạ khi nợ cái này vì với hai lời xin lỗi và cám ơn thì có thể hiểu được còn lời nói này mà nợ thì cũng lạ…. Nhưng tôi thì không thấy lạ, đơn giản vì tôi cũng đang "nợ" những lời yêu thương này. Lời đó có thể là: con yêu mẹ, con yêu ba, tớ thích cậu, em yêu anh chị nhiều……rất nhiều lời như thế….và khi ngẫm ra thì biết là mình đang "nợ"….. không biết cái nợ này sẽ khi nào "giải quyết" xong nhưng có lẽ sẽ rất là lâu và ……….

    -Nợ một cử chỉ, hành động: cái nợ này mình thấy rất là lạ và có lẽ nhiều bạn đọc sẽ phản đối với mình nhưng khổ nỗi ta lại mắc "nợ". Các cử chỉ hành động này là những cử chỉ hành động đẹp mà ta muốn nói đến. Nhiều khi anh chị em, bạn bè gặp những khó khăn trở ngại trong cuộc sồng và rất cần một sự giúp đỡ từ ta và trong khả năng của ta nhưng ta đã từ chối, đó có thể chỉ là một nụ cười, một ánh mắt chia sẻ, một cái ôm……nhưng tất cả những cái nhỏ nhoi đó có thể làm cho họ vững tin hơn vào cuộc sống, vững tin hơn vào bản thân mình mà vượt qua những khó khăn thử thách thế mà ta, ta cũng không gửi cho họ. Nhiều người cho rằng sao ta lại mắc nợ cái này nhưng suy đi nghĩ lại thì ta mắc nợ thật………

    -Nợ một tình yêu: cái khoản nợ này là có thật và chắc nhiều người đang yêu hiểu rõ hơn mình. Nhưng cái nợ mà tôi muốn nói ở đây không chỉ là tình yêu nam nữ, trai gái không thôi mà còn là tình yêu giữa những người trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái ông bà, giữa anh em với nhau, giữa người với người…… cái khoản này xem ra là "khó" trả nhất trong các khoản nơ. Ta mường tượng và suy nghĩ thì nhận ra rằng ta mắc khoản nợ này từ hồi ta chưa chào đời…….hiii…..quá là lạ nhưng nó là sự thật. Cái khoản nợ đầu tiên mà tôi muốn nói ở đây chính là nợ tình yêu của Người đã ban cho tôi sự sống này. Nợ tình yêu nữa là bố mẹ, anh chị em ta………….và nhiều người lắm……….nhiều lắm mà mình kể ra có khi đến …………….

    Ngồi tổng kết lại những khoản "nợ" này mà mình thấy mình "nợ" nhiều quá không biết khi nào có thể "thanh toán xòng phẳng" được đây….có khi là không thể nào rồi………

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Phục vụ trong yêu thương

  2. 9 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-02-2012),Codai (19-01-2011),JB. Sĩ Trọng (26-10-2011),Pere Joseph (19-01-2011),sonlamkp (19-01-2011),terexanguyen (18-01-2011)

  3. #2
    sonlamkp's Avatar
    Trạng thái :   sonlamkp đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 106
    Tên thật:
    Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
    Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
    Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
    Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
    Cảm ơn
    1,096
    Được cảm ơn 1,108 lần
    trong 132 bài viết
    Cảm ơn smile về bài viết với những lời tâm sự rất ý nghĩa và chân thật. Ở đời chắc chắn không ai là không mắc nợ rồi.
    Về vật chất chúng ta thấy người càng giàu có nợ nần cũng không phải ít (phải vay mượn nhiều mới có để làm ăn), người nghèo chắc chắn cũng không phải không có nợ. Về tinh thần thì nợ và nợ thay phiên nhau kéo đến "nhà chúng ta", hết nợ lời nói, nợ tình thương rồi nợ ơn nghĩa (như bài của smile).

    Thật vậy, qua bài viết của smile nhắc lại cho bản thân em một món nợ lớn nhất và cảm luôn cảm thấy băn khoăn và khó trả nhất.
    Đó chính là món nợ ý nghĩa, món nợ công sinh thành dưỡng dục, món nợ nuôi con khôn lớn của cha mẹ => Đó chính là món nợ lớn nhất của cuộc đời em.Mong ước cho mọi người sớm "trả" được nợ này cho cha mẹ.

    Xin Chúa luôn gìn giữ và ban muôn ơn phúc lành cho cha mẹ của chúng con.

  4. 4 thành viên đã cảm ơn sonlamkp vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-02-2012),smiles (19-01-2011)

  5. #3
    phuthuynhinhanh_9691
    Guest
    Trạng thái :  
    có lúc tưởng mình thảnh thơi nhưng ngẫm lại thì thấy đúng là mình mắc nợ nhiều quá.

  • 3 thành viên đã cảm ơn phuthuynhinhanh_9691 vì bài viết này:

    smiles (19-01-2011),sonlamkp (19-01-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Chủ đề tương tự

    1. Làm sao "gạn đục khơi trong?"
      By Mai Tín in forum Nghe - Thấy - Viết
      Trả lời: 16
      Bài mới gửi: 29-05-2012, 03:05 PM
    2. Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 17-05-2012, 11:29 PM
    3. Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
    4. Trả lời: 8
      Bài mới gửi: 22-10-2011, 04:22 PM
    5. Trả lời: 2
      Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình