Đọc xong thì thấy: nếu em là "boi" em cũng phán một câu "ở giá cho rồi" :))
Thử hỏi lấy vợ mà mất tự do đến thế thì lấy vợ làm gì. Chẳng có kẻ nào ngốc đến nỗi tự dưng biến mình từ một kẻ "nam nhi đại trượng phu" trở thành kẻ nhu nhược như vậy. Vì thế nên cattrang nghĩ người ra điều kiện tuyển chồng như vậy thì chỉ có nước đi chỗ khác chơi thôi, đàn ông Việt hay thậm chí đàn ông Tây cũng không thể chấp nhận kiểu làm chồng như thế.
Các đấng nam nhi cứ tự tin đi nhe, ế hay không thì đến lúc cần biết sẽ biết thôi, hehe...
@Anh Sky tự hào gúm nhỉ, may là còn thiếu khoản biết mua phấn son, chứ không thì trở thành .... ngốc.... như em còm men rùi[em không có ý nói anh àh nha, tại comment xong xem lại bài của anh thấy vậy nên suy ra vại..... :D]


[em không có ý nói anh àh nha, tại comment xong xem lại bài của anh thấy vậy nên suy ra vại..... :D]
						
					
					
					
						
 Trả Lời Với Trích Dẫn