Sau khi đăng câu status trên skype là:"Tuyển vợ" thì hàng loạt ý kiến comment, có người còn tưởng mình mở công ty môi giới hôn nhân nữa chứ và dặn là phải môi giới cho một người yêu. (sẽ suy nghĩ lại)
Thật ra mà nói thì mình chỉ để cho nó vui và thử một chút thăm dò thôi vì hôm thứ 3 rồi có "lỡ" đánh dấu 1 bài khảo sát về tình trạng lấy chồng ngoại của các cô gái Việt của con bé Dương, nghĩ lại mà thấy có vẻ bức xúc và đau lòng cho các cô gái Việt quá. Nếu kết cục của các cuộc hôn nhân này là hạnh phúc thì chắc chẳng có chuyện gì mà nói nhưng đa phần sau các cuộc hôn nhân chóng vắng tình yêu không có này chính là một bể khổ cho các cô dâu Việt, lên mạng chỉ cần 1 vài câu lệnh thôi là đã ra hàng trăm ngàn kết quả về vấn đề và số liệu của các cuộc hôn nhân với nước ngoài này.
Đau lòng hơn chính là việc các cô gái Việt bị công khai mua bán như là một món hàng, giá của món hàng này khi so ra chỉ ngang bằng 1 cái máy xách tay hạng sang……..
Điều mà thấy lạ chính là xu hướng này gia tăng chứ chẳng thấy nguy cơ suy giảm, điều này có nghĩa là nhiều con trai, đàn ông Việt sẽ phải "ở giá" suốt đời……..
Mà nói qua thì phải có nói lại, chẳng hiểu vì sao mà con trai Việt lại "kém" thế nhỉ, lại để cho hàng ngàn cô gái ra đi tìm đường "cứu thân".
Là một đấng nam nhi xin được mạn phép nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn về những mặt yếu kém để có thấy rõ tại sao lại có vấn đề này:
1/ Tiền bạc: rõ ràng mày râu ta không thể bằng các mày râu tây về khoản này, mà nguyên do chính các cô nàng ra đi lại là vì vấn đề này, mong có thể được đổi đời dù rằng người ta vẫn nói tiền bạc không thể đem lại hạnh phúc. Thế là bây giờ nhẫn cỏ anh cầm lấy mà đốt bếp nhé còn em chỉ cần nhẫn kim cương thôi……..vậy thì sao, mày râu hãy cố gắng làm ăn để cố thể đem lại cho dân nữ một cuộc sống hạnh phúc hơn nhé……còn nếu đã cố gắng lắm rồi mà đó vẫn ra đi thì ế………….chứ sao giờ……
2/ diện mạo: rõ ràng khoản này thì các mày râu ta cũng thua kém các mày râu tây, chắc do mức sống ko bằng mà các đấng mày ra ta không được đẹp trai, ga lăng, cao ráo như là các mày rây Hàn Quốc, Đài Loan trên các bộ phim truyền hình…….thế là ngậm ngùi thôi…..mà hạnh phúc đâu dựa trên cái này đâu nhỉ…????? Thế mới nói mày râu ta cần cố gắng cải thiện hơn nữa, không được cái này thì phải được cái khác……….
Thôi, liệt kê thế thôi, liệt kê nhiều quá có khi mình tự "hạ thấp" mình rồi sau đó là "vớ ề" thì ……
Lời cuối là :"Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt".
Thân tặng các cô, các chị, anh em gần xa gần bài "Tuyển chồng" mà sưu tầm lượm lặt được….đọc xong thì đúng là mình……
Tuyển chồng chất lượng cao!!
Lương tháng không tiêu
Không được nói nhiều
Không được cãi vợ
Phải biết đi chợ
Nấu Nướng,quét nhà
Không được la ca
Rượu chè cờ bạc
Không được lười nhác
Phải tắm hàng ngày
Không được xay xỉn
Không hay "tá lả"
Không được quậy phá
Không đánh vợ con
Không béo,không lùn
Không gầy,Không ốm
Thức khua dậy sớm
Nghe vợ chăm con
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hở
Cao ráo,Thông minh
Thấy con gái xinh
Không hay xí xớn
Không hay tí tởn
Gái gú,bia rượu
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch
Nếu nhà có khách
Được phép ra oai
Nhưng không có ai
Vợ là số 1
Không được ngu dốt
Không được sở khanh
Phải biết làm lành
Dù vợ có lỗi
Không được phạm tội
Không được ba hoa
Không được bép xép
Không được xét nét
Soi mói vợ con
Biết nấu cơm ngon
Đủ đầy dinh dưỡng
Tuyển chồng chất lượng
Đăng ký mau mau
Nhanh nhanh kẻo close!!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
dongthihuong
16:55, 25th May 2013 #2265Trời đất, e cho bài này lên face luôn, hichic