+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Vinh sơn 4: Hoa nở giữa đại ngàn

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    Vinh sơn 4: Hoa nở giữa đại ngàn

    Trong cái nắng như cháy da và cái bụng sôi sục của buổi trưa tại vùng đất đỏ bazan, bước từ trên xe xuống tôi chạy nhanh vào trung tân Vinh sơn 4. Đây là một trung tâm trẻ em mồ côi, nhưng đặc biệt hơn những trung tâm khác tôi đã từng đi thăm nơi đây hầu như là con em đồng bào dân tộc. Các em nhìn rất dễ thương trong làn da đen, mí mắt cong đặc trưng của anh em dân tộc. Lúc này đã là 1h trưa và cái nóng ở mảnh đất tây nguyên dường như gay gắt hơn, và cũng không như Vinh Sơn 2 nơi mà tôi đi trong chiều thứ 7(08/05), nơi đây không được khang trang, sạch sẽ, không máy quạt, không bóng cây, nền đất, nếu đi chân không có lẽ sẽ cháy bàn chân luôn quá.
    Dường như các em ở đây đã quá quen với cái thời tiết và cái hoàn cảnh này nên khi tôi vừa xuống xe đã thấy các em đứng khá đông mặc dù giờ này khoảng hơn 1h trưa tí xíu. Vẫn cái tính hồ hởi và thích trẻ con như mọi ngày, tôi liền tiến thẳng đến các em mà không nghỉ ngơi một chút nào. Thật là may mắn các em ở đây quá hòa đồng và dễ thương nên khi vừa ngồi xuống các em cùng ngồi lại quanh tôi, không cần nhiều câu "chào hỏi" tôi cũng biết tên các em ngồi gần tôi, học lớp mấy và nhà ở khu vực nào…….. Chúng tôi nói chuyện một cách hồ hởi và cởi mở, khi tôi thử hát một bài hát nhỏ thì các em cũng hát theo, tôi không ngờ là các em nó biết cái bài "Nụ cười hồng" này nè, các em hát và có thể múa được, thật là một điều tuyệt vời. Các em thuộc rất nhiều bài hát mà ngay cả thiếu nhi ở chỗ tôi đang dạy cũng không thuộc được như thế. Hạnh phúc hơn nữa là các em ngồi hát cho tôi bài hát bằng tiếng dân tộc Bana và Sodang, hiiii, lần đầu tiên được nghe một bài hát bằng hai thứ tiếng…..



    Có lẽ vì những ấn tượng này mà tôi quyết định ngồi lại nói chuyện với các bé trong lúc mọi người trong gia đình ăn uống bữa chiều cùng với các Yă và anh em nơi đây mặc dù lúc này tôi rất đói, hiii. Bù lại với cái đói đó, tôi được thấy các em ngồi viết mấy dòng trên tờ giấy trắng, ngồi hát cho tôi nghe và được tâm sự cùng với mấy em và Yă nơi đây. Qua việc này tôi càng hiểu hơn hoàn cảnh của các em và cảm thấy dường như mình cũng cần có một trách nhiệm nào đó với mấy em nhỏ tại đây.

    Ra về tôi được các em nó tặng cho một bài hát nhỏ bằng hai thứ tiếng Bana và Sodang, bằng một chữ viết còn rất là con nít của mình các em đề cho tôi một câu: "Xin tặng cho anh Ngọc Vĩnh" và kết bài các bé còn viết thêm một câu: "Xin anh đừng quên các em nhé". Nhìn những dòng này tôi chỉ biết mỉm cười vì tôi biết với công việc của mình hiện tại thì thật là khó để quay lại thăm các bé nơi đây, nhưng tôi sẽ cố gắng dù chỉ có thể là đi trong 1 hay 2 ngày mà thôi.



    Một lời cuối xin cám ơn các bé rất nhiều vì những gì các bé đã dành cho tôi và chỉ cho tôi thấy cuộc đời này thật là hạnh phúc, các bé cũng giúp tôi đã tiến dần hơn đến quyết định của anh sau này, hi vọng là sẽ có thêm động lực.
    Cầu chúc cho các bé sẽ học thật tốt và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé.
    Chúa sẽ luôn ở bên cạnh các bé.




    p/s: Yă: tiếng Bana, nghĩa là các Dì

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Phục vụ trong yêu thương

  2. 7 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-02-2012),CucChu (25-01-2011),JB. Sĩ Trọng (26-10-2011),Lan Anh (25-03-2011),Pere Joseph (21-01-2011),Phù thủy nhỏ (21-01-2011)

  3. #2
    San San
    Guest
    Trạng thái :  
    Smiles cũng đâu trắng hơn các em đâu ta?

  • Thành viên đã cảm ơn San San vì bài viết này:

    smiles (21-01-2011)

  • #3
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Servant Xem bài viết
    Smiles cũng đâu trắng hơn các em đâu ta?
    câu này có phải là Yă đang khen con đúng không vậy. Con được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất đỏ Bazan này nên chắc chắn là sẽ hơi hao hao giống các em một chút đó mà Yă, mà con thấy xu thế ngày nay người ta thích làn da "nâu" như con đó Yă, không biết điều này có đúng không nhỉ
    Phục vụ trong yêu thương

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Chủ đề tương tự

    1. Mừng kình Thánh Vinh Sơn [clip]
      By lovegod1903 in forum GTCG's Media
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 13-03-2012, 04:28 PM
    2. Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Vinh Sơn
      By Bông Hoa Nhỏ in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
      Trả lời: 7
      Bài mới gửi: 29-12-2011, 01:14 PM
    3. Trả lời: 3
      Bài mới gửi: 06-08-2011, 06:52 PM
    4. [Clip] Đường đến ngày vinh quang
      By allihavetogive in forum GTCG's Media
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 08-10-2010, 02:32 PM
    5. Bưu điện Hoa kỳ vinh danh Mẹ Têrêxa trên tem thư
      By tom in forum Bản tin Giáo Hội
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 07-09-2010, 08:51 AM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình