Chắc rằng tâm trạng Vân giờ đây đang rất ngổn ngang: vừa thương con lại vừa lo, vừa sợ; và cũng có thể rằng đang thầm trách Chúa sao trao cho Vân thập giá quá nặng? Nếu có thể làm được gì để sẻ chia cùng Vân, mình sẽ làm ngay. Tiếc rằng mình lại không thể, vì thế mình sẻ chia với Vân trong lời cầu nguyện và thứ Sáu này sẽ ăn chay cầu nguyện cho hai bé. Can đảm lên nha Vân, và đừng bao giờ thiếu cậy trông, tín thác, hay mất lòng tin nơi Chúa.
* Cám ơn All nhiều đã báo tin này cho mọi người biết.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse
- Xin cầu nguyện cho một người chị bị ung thư
- Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho ông Nội của Gấu Con!
- Xin Chúa thương xót cha Giacôbê và 13 bạn trẻ công giáo Việt Nam
- Abba - Cha ơi...!!!
- Xin cầu nguyện cho Lovegod1903
- Tạ ơn Chúa hằng ngày.
- Xin cầu nguyện cho bản thân
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse và Teresa
- Xin mọi người cầu nguyên cho mình.


Trả Lời Với Trích Dẫn