Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Aug 2010
					
					
					
Bài gửi : 145
	
Tên thật: JMAG NQĐ
Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
	
	Cảm ơn 126
	
		Được cảm ơn 293 lần 
 trong 82 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					Tâm tình tri ân Cha...!!
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							
Mấy ngày nay dường như trời nó đã lạnh hơn bình thường  rôì, cha nhỉ?? Sáng nay con dậy thật sớm, đi ra đường và cảm nhận rất rõ  sự thay đổi đó. Có lẽ cái lạnh này không so được với cái “rét” mà bà  con miền Bắc đang phải hứng chịu, nhưng đối với Sài Gòn, như vậy là cũng  đủ làm cho nhiều người thấy lạnh rồi. những ngày này không khí đón tết  thật nô nức và vui vẻ. Nhà nhà đi mua sắm, người người đi mua sắm, ai  cũng đang tất bật lo cho một cái Tết đã đến gần, lo cho cái Tết nhà mình  được đầy đủ, sung túc. Xóm con thì người ta còn nấu bánh chưng nữa cơ,  thổi bếp củi khói bay cay xè cả mắt, nhưng vẫn vui lắm. Giờ này chỉ cần  đi ra chợ thôi là cũng đủ thấy vui rồi. Bao nhiêu xe hang chở đồ tấp nập  về thành phố, và dường như, hôm nay chợ ko còn trật tự như mấy ngày  trước nữa. Người ta cứ gặp đâu là ngồi đó mà bán. Thôi kệ! một năm thì  chỉ có một lần thôi mà ^^. Những ngày cuối năm đến làm cho con có một  cảm giác nhè nhẹ; tại sao người ta lo đi chúc tết các sếp, lo chúc tết  người này người kia mà quên chúc Tết cha nhỉ?? Có lẽ, cha chúc Tết sau  cũng được, chắc nhiều người nghĩ vậy, nên những lời con nói đây, cũng  đơn giản chỉ là những tâm tình tri ân của một người con dành cho cha  mình và cũng là những lời chúc tết, mừng “tuổi” mới của Cha. Cám ơn cha  vì một năm Thánh hồng ân đã trôi qua. Có không biết bao nhiêu niềm vui,  nỗi buồn, bao nhiêu tiếng cười và nước mắt. Một cách nào đó, khi sống  trong năm Thánh thì cái trải nghiệm rõ nhất của nhiều người là một Giáo  hội đang mang lấy mầu nhiệm của tình yêu, một Giáo hội đang hiệp thông  với những đau khổ, bất hạnh,mất mát ..của con người, một giáo hội đang  lèo lái con thuyền giữa cơn song dữ với sứ vụ loan báo Tin mừng…Nhưng,  Giáo hội đó vẫn còn những khiếm khuyết, Giáo hội đó vẫn còn những mâu  thuẫn, Giáo hội đó vẫn cần có Cha, vẫn cần Cha dẫn dắt, vẫn cần cha lấp  đầy những lỗ hổng….Cám ơn cha vì tình thương mà cha dành quê hương đất  nước chúng con. Không khí thanh bình, yên ắng hòa với tiếng gió khẽ đưa  dưới những hàng tre ở vùng quê miền Bắc hay tiếng lá dừa xào xạo khẽ cạ  vào nhau ở xóm làng miền Nam, miệt sông nước Nam bộ đã minh chứng cho sự  hiện diện của cha suốt chiều dài đất nước của chúng con. Nhịp sống hối  hả ở những thành phố lớn làm cho Cha phải “nhỏ lại”, nhưng Cha không bao  giờ ngừng lại cả. Cha vẫn ngày ngày đi tìm kiếm, an ủi và chăm sóc  những con người nghèo khổ, bần cùng, cha vẫn ngày ngày đi tìm kiếm những  sinh linh bé nhỏ bị cha mẹ chúng bỏ rơi, Cha vẫn thường xuyên đến thăm  viếng mỗi người chúng con qua bí Tích Thánh Thể, cha vẫn đồng hành với  chúng con trong cuộc sống hằng ngày….cha vẫn….Và cuối cùng, xin tạ ơn  cha vì những trận lũ dữ đi qua, đệ lại không biết bao nhiêu là đau  thương, nước mắt… Cha không làm nên chuyện đó, nhưng Cha đã không khoanh  tay đứng nhìn. Và,  trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, cha đã dùng chính  mỗi người chúng con để biểu lộ tình thương, để thi thố quyền năng của  Cha. Những tấm lòng từ khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam này đều  hướng về khúc ruột miền Trung…Có lẽ trong những lúc như vậy, chúng con  mới thấy rõ về mình, về cuộc đời và về hạt giống tình thương mà cha đã  gieo nơi tâm hồn mỗi người chúng con rõ nét hơn….Chắc Cha buồn lắm khi  thấy những người lợi dụng cảnh tai bay vạ gió này để mà trục lợi cho bản  thân,,,Xin lỗi Cha, xin lỗi thay cho những con người ấy….nhiều lắm. Tết  sắp đến rồi Cha ạ, chúc Cha một mùa xuân mới vui vẻ nhá, và xin Cha  cũng đừng quên chúc lành cho chúng con nữa…chúc cho một cái Tết no ấm và  hạnh phúc, chúc cho một năm mới bình an và thành công….Khi con ngồi  viết những dòng này, thì ở một nơi xa lắm, có những người vợ, người con  đang ngồi khóc cho chồng, cho cha mình….Họ đã ra đi mà không trở về  nữa….năm nay họ lại phải đón một cái Tết thật buồn…
   *Hall*
		
		
		Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
		
		 
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
                                       
                                 
				
		        		*.* ღ † ღ ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
Vì đời đen tối nay đã không còn
Vì Chúa đến nơi rồi...!! ღ † ღ *.*