+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Công bằng

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Công bằng

    Nếu có ai đó hỏi bạn: "Chúa có công bằng không?", bạn sẽ trả lời như thế nào?

    Có l
    ẽ lòng bạn sẽ rất muốn nói là "Có chứ, Thiên Chúa yêu thương mọi người như nhau, nên Ngài rất công bằng"; thế nhưng, bạn sẽ giải thích thế nào khi nhìn vào thế giới, nhìn vào xã hội ngày nay còn tồn tại biết bao nhiêu là bất công? Này nhé, người giàu ngày càng giàu thêm, kẻ khó ngày càng khó nghèo; này nhé, mấy tên gian ác bóc lột thì sức khỏe như trâu, sống lâu như rùa, còn người hiền lành thì tối ngày bệnh tật, đôi khi lại chết trẻ; vân vân và vân vân... (mình biết có nhiều người có thể ngồi nói cả ngày về sự bất công cũng chưa hết chuyện).

    Có m
    ấy ai cảm thấy hoàn toàn bằng lòng với bản thân, hoàn cảnh, cuộc sống của mình? Đa phần chúng ta đều thấy "thập giá Chúa trao cho tôi sao quá nặng nề". Chúng ta cảm thấy có vài người sao mà "sướng" quá: khỏe mạnh, đẹp đẽ, giàu có, thông minh, gia đình ấm êm hạnh phúc... còn nhìn lại mình sao mà "thảm" thế: vất vả, xấu xí, nghèo nàn, cù lần...
    Nh
    ất là những khi gặp khó khăn, đau khổ, thử thách, chúng ta lại càng muốn gào lên "sao mà bất công thế này?" (Tuy là không dám trách Chúa thành lời, nhưng trong bụng chúng ta cũng có nghĩ đến việc ân ban của Chúa không công bằng chút nào).

    M
    ột trong những câu nói được cho là "bất hủ" của Bill Gates là: "Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó." Rất nhiều người ca ngợi câu nói này của "người giàu nhất thế giới". Còn bạn, bạn có đồng ý như vậy không? Có phải Chúa đã tạo nên một thế giới hoàn toàn bất công?

    Mình cũng đã t
    ừng băn khoăn rất nhiều về vấn đề này. Chẳng lẽ Thiên Chúa mà chúng ta thờ phụng lại là một người thiên vị?



    Cho đến một hôm khi nghe bài Phúc Âm về Tám Mối Phúc Thật (còn gọi là Hiến Chương Nước Trời), mình mới vỡ lẽ ra rằng, đường lối của Thiên Chúa thật khác xa với cái suy nghĩ tầm thường bé nhỏ của mình. Trong khi con người loay hoay đi tìm hạnh phúc với bao nhiêu mong ước về sức khỏe, tiền tài, danh vọng, thú vui hay kéo dài tuổi thọ, thì Chúa Giêsu lại tuyên bố "
    Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an" (Mt 5,5). Hóa ra mình lại là người có phúc nếu cuộc sống mình có nhiều khổ đau thử thách. Vậy cớ gì mình còn ganh tị với những điều tốt đẹp của người khác và buồn rầu cho những bất hạnh của mình?


    Nếu vậy, phải chăng những người được ban cho nhiều ân huệ thì bất hạnh hơn? Thưa không, bởi vì những ân ban đó được Thiên Chúa trao gởi để con người có thể chia sẻ và nâng đỡ nhau. Trong trường hợp này, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta một cách để tìm hạnh phúc đích thực: "
    Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương" (Mt 5,7).


    Tóm lại, sự công bằng của Thiên Chúa có thể được diễn tả như sau:

    _ Những người bất hạnh, nhỏ bé, đau khổ thì được Thiên Chúa thương yêu nâng đỡ ủi an cách đặc biệt. Và Chúa trao cho họ muôn vàn cơ hội tuyệt vời hàng ngày để "nên thánh", khi họ từng ngày phải đối diện và vượt qua khó khăn thử thách.
    _ Những người được Chúa ban cho nhiều hồng ân hơn ở đời này, cũng có con đường nên thánh khi họ biết sống sẻ chia và yêu thương, nhưng để thực hiện được điều này quả là rất khó, chính Chúa Giêsu đã cảnh báo "con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa".


    Như thế, cho dù mình là người giàu hay nghèo, đau yếu hay khỏe mạnh, sung sướng hay bất hạnh... thì đều được Thiên Chúa yêu thương và trao ban cho những phương thế riêng để đạt tới hạnh phúc đích thực là hưởng kiến Nhan Thánh Chúa ở Nước Trời. Đó là sự công minh tuyệt vời của Thiên Chúa, còn bất công tồn tại là do con người không nhận ra được hồng ân và ý Chúa, không biết sử dụng những phương thế Chúa ban để đạt tới Nước Trời.



    Từ nay nếu có ai hỏi "Chúa có công bằng không?", mình sẽ mạnh dạn nói "Có!", còn bạn?

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 15 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (04-06-2011),hoamaudon (04-06-2011),lucia01992 (04-06-2011),Mai Cồ (04-06-2011),ngonluatraitim (04-06-2011),Pere Joseph (01-02-2011),Phù thủy nhỏ (01-02-2011),sonlamkp (04-06-2011),Tâm Nhiên (01-02-2011),Thánh Thư (04-06-2011),tho ngoc (21-05-2011),thuyvu (04-06-2011),xí mụi (03-05-2012)

  3. #2
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Mai Cồ xin trả lời là: Chúa rất công bằng. Chúa ban cho mỗi người một hoàn cảnh, một phương thế sống riêng và Ngài cũng luôn đồng hành an ủi, động viên chúng ta. Tất cả những gì Ngài ban cho chúng ta là hồng ân.

  4. 4 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (04-06-2011),allihavetogive (04-06-2011),Thánh Thư (04-06-2011),thuyvu (04-06-2011)

  5. #3
    hoamaudon's Avatar
    Trạng thái :   hoamaudon đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 57
    Tên thật:
    Hoamaudon
    Đến từ: Somewhere
    Sở thích: Looking for a brand new start
    Nghề nghiệp: Looking for
    Cảm ơn
    525
    Được cảm ơn 590 lần
    trong 114 bài viết
    Thật sự mà nói: Chúa là người công bằng. Chúa tạo dưng con người có nam có nữ thì tất nhiên cũng phải có giàu và nghèo, xấu và đẹp, thông minh hay không thông minh....Nhưng Chúa làm như vậy cũng chỉ để thử lòng Con của Ngài thui, xem Con của Ngài thật sự như thế nào, tấm lòng ra sao. Chẳng hạn

    Đối với người giàu, người đẹp, người ăn trộm thì Chúa muốn họ sống lâu hơn để Chúa xem họ có cải thiện theo chiều hướng tốt hay không ( vì họ đang kiêu hãnh, đang làm điều xấu..) Khả năng họ có thể vào Nước Trời dễ hay khó.

    Còn với những người ngược lại thì Chúa biết tấm lòng họ như thế nào rùi cho nên Chúa muốn họ được hạnh phúc với Ngài khi họ còn trẻ.

    Vì thế, cái công bằng Chúa đều cho tất cả mọi người. Và chỉ có ai thật lòng mới cảm nhận được nó mà thui.
    Thay đổi nội dung bởi: hoamaudon, 04-06-2011 lúc 10:20 PM

  6. Thành viên đã cảm ơn hoamaudon vì bài viết này:

    sonlamkp (04-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình