+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Dọn lòng

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Dọn lòng

    Chiều nay ở không, mình đổ xăng chạy lòng lòng qua mấy con phố, ngắm Sài Gòn ngày Tết. Những ngày này Sài Gòn thật đẹp, không còn kẹt xe-tiếng ồn-khói bụi nữa, mà phố phường đầy hoa, đường phố thoáng và sạch, những căn nhà được trang điểm lại, còn thơm mùi sơn mới, dường như ai cũng muốn dọn dẹp trang trí nhà cửa cho sạch đẹp để chào đón năm mới.

    Ngoài chuyện dọn dẹp và trang trí nhà cửa, mình còn thấy mọi người đi mua sắm quần áo, giày dép, các cô các chị thì chăm chút lại mái tóc, móng tay, móng chân… Thời gian này mà vào tiệm hớt tóc thì phải “ngồi chơi xơi trà” cả buổi để chờ đến phiên. Ai cũng muốn mình thật tươm tất và xinh đẹp, có những nét mới trong ngày đầu năm.

    Rồi mình vô tình chạy ngang qua một nhà thờ… Nhà thờ vắng teo, cây mai to đặt trước sân đã nở nhiều bông khá đẹp nhưng nhìn vẫn thiếu sức sống khi không có bóng người. Bất giác mình chợt nghĩ: ngày xuân ai ai cũng lo chăm chút, thay đổi vẻ bề ngoài cho sạch đẹp tươi mới, tỉ mỉ dọn dẹp nhà cửa, không biết có mấy ai suy nghĩ đến việc “dọn lòng” không nhỉ?

    Trong một năm qua, có lẽ mỗi người chúng mình đều đã làm được những việc tốt, nhưng chắc rằng không một ai dám khẳng định là mình không hề làm chuyện gì xấu, tâm hồn không hề có vết nhơ. Cuối năm, chúng mình lại say sưa “tẩy trần” và “tân trang” con người bên ngoài mà quên mất chúng mình còn có một phần rất quan trọng ở bên trong, thiết nghĩ linh hồn của mỗi người cũng rất cần được “tẩy trần” và “tân trang”, rất cần được “chết đi trong con người cũ” và “phục sinh trong con người mới” để chào đón Chúa Xuân, để sống một năm mới thật ý nghĩa và vui tươi.

    1. Chuẩn bị:
    Giống như việc dọn dẹp nhà cửa, trước tiên mình cần phải quan sát xem chỗ nào bị dơ, chỗ nào sắp xếp chưa hợp lý, những vật dụng nào hư cũ cần bỏ đi… Bước đầu tiên của “dọn lòng” phải là XÉT MÌNH. Cầu nguyện với Chúa và lặng yên để lắng nghe tiếng nói của lương tâm, chân thành đối diện và nhìn thẳng vào con người thật của mình, để thấy những gì còn bất ổn cần chỉnh đốn, những gì là xấu xa cần từ bỏ, những gì là tốt đẹp cần phải phát huy.

    Bước chuẩn bị tiếp theo là lên ý tưởng, hay còn gọi là ĐỊNH HƯỚNG. Sau khi xét mình thật kỹ, chúng ta phải có một định hướng với chính mình. Tôi sẽ làm gì để bỏ đi hoặc hạn chế những tật xấu, tôi sẽ sắp xếp lại cõi lòng mình như thế nào, ưu tiên luyện tập đức tính nào trước…

    2. Thực hiện:
    Đã suy xét và định hướng rồi, còn chờ gì nữa mà không thực hiện ngay? Phải nhanh lên để kịp đón Chúa Xuân!

    Trước tiên là phải vứt hết mấy thứ hư cũ đi đã, đồng thời quét dọn cho sạch bụi bặm của thời gian. Để làm được điều này, mình phải chân thành quỳ xuống trước tòa giải tội để xin Chúa tha thứ và xóa sạch những lỗi lầm thiếu sót, nói ngắn gọn là đi XƯNG TỘI.
    Mình xin phép được lạm bàn một chút về chuyện xưng tội nhé. Mình thấy nhiều người đi xưng tội rất vô tư, cứ làm lỗi rồi đi xưng, xưng xong lại làm, làm xong lại xưng… Đồng ý rằng Thiên Chúa là Đấng Xót Thương, Ngài sẵn sàng tha thứ cho dù mình phạm tội nặng đến đâu và bao nhiêu lần đi nữa, nhưng mình thấy việc lạm dụng bí tích Hòa Giải là không nên chút nào. Thiết nghĩ việc xưng tội phải đi đôi với ĂN NĂN DỐC LÒNG CHỪA và chân thành làm việc ĐỀN TỘI thì mới đúng bản chất và có ý nghĩa.

    Bước thứ hai là CẦU NGUYỆN. Sau khi loại bỏ ma quỷ, chúng mình cùng mời Chúa đến ở cùng mình trong mọi suy nghĩ, lời nói, hành động; kết hợp mật thiết với Chúa qua việc cầu nguyện. Và nhớ rằng cầu nguyện không chỉ là xin ơn, mà thứ tự ưu tiên của cầu nguyện nên/phải là Thờ Phượng – Chúc Tụng – Tạ Lỗi – Cầu Thay – Xin Ơn.

    Bước thứ ba là ĐỔI MỚI. Tâm hồn chúng mình cần được refesh lại, điểm trang thêm những đóa hoa thiêng cho tươi mới. Việc đổi mới này phải thực hiện song song cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong, chúng mình phải gia tăng lòng Tin – Cậy – Mến. Bên ngoài, chúng mình tích cực làm việc Tông Đồ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau (cái này hình như gọi theo kiếm hiệp là "hành hiệp trượng nghĩa", hihi).

    Vài suy tư chia sẻ cùng mọi người.
    Allihavetogive.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 10 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Diamond (02-02-2011),hoamuoi (20-11-2012),LamPhuong (02-02-2011),Lan Anh (16-04-2011),Mari.QuynhChi (05-02-2013),Padre Paolo (02-02-2011),Pere Joseph (02-02-2011),Phù thủy nhỏ (05-02-2013),Tâm Nhiên (01-02-2011)

  3. #2
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    ây da...
    tại hạ XIN CÚI ĐẦU !
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  4. 4 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    allihavetogive (02-02-2011),Lan Anh (16-04-2011),Padre Paolo (02-02-2011),Pere Joseph (02-02-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Cám ơn All về những nhận xét, chia sẻ và nhắc nhở mọi người nhớ đến Chúa là chủ của thời gian và là Chúa Xuân trong dịp đâu năm...

  6. 3 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    allihavetogive (02-02-2011),Lan Anh (16-04-2011),Pere Joseph (02-02-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình