Từ lúc đọc thông báo của Admin về việc sẽ thay đổi nhân sự BQT, bản thân mình cảm thấy trong lòng rất buồn.
Vậy là ngôi nhà này cũng phải nói lời chia tay với những thành viên BQT đã một thời gắn bó. Những người đã để lại biết bao kỷ niệm nơi Diễn Đàn Giới Trẻ Công giáo này.
Việc thay đổi là điều tất yếu, nhưng sự chia tay âm thầm khiến ai đó tưởng như mất mát điều gì đó thật khó diễn tả.
Nhiều lúc "bù đầu bù cổ" với cuộc sống, nên cũng nhiều lúc vào diễn đàn chỉ biết "ngồi nhìn" mà không biết làm gì cả, lâu dần thành "bù nhìn" luôn. Nghĩ cũng buồn!
Mai Tín thật lòng chúc cho tất cả mọi người, còn ở lại hay chia tay, vẫn giữ mãi sự tươi trẻ nhiệt tâm và mãi là môn đệ trung tín của Thầy Giêsu.
Mời bạn nghe lại ca khúc Lời hẹn hò của muối" nhé.
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lo...8a6H1bBp3.html
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Viết Cho Em - Người bạn Thân (Tri Kỷ ) của Tôi
- Thánh ý Chúa
- Các bạn giúp mình giải đáp thắc mắc này.
- Chợt vui. Chợt buồn.
- "Để Mẹ trọn niềm vui"
- Văn hóa nhận tờ rơi
- Radio Sinh Viên Số 7- Một Thời Áo Trắng - nhóm SVCGSG
- Chứng nhân giữa đời thường
- Hết lần này đến lần khác, sao con vẫn không vững tin?
- Tha thứ
Duy Nguyen
20:29, 14th Jun 2014 #3495Em đồng cảm với anh.