Mỗi khi nhắc đến chuyện tình yêu lứa đôi, tôi hay nghĩ tới câu: "Trong tình yêu, Thiên Chúa bao la tuyệt với. Chúa cho con người bạn đường giống như bạn đời". Đó là lời của một bài hát mà chúng ta thường hay nghe trong các thánh lễ hôn phối. Vậy người bạn đường có thực sự là người bạn đời của chúng ta hay không? đó có lẽ cũng là câu hỏi của nhiều bạn trẻ. Vậy làm trả lời cho dâu hỏi chấm đó.
Xin chia sẻ cùng diễn đàn, một câu hỏi của một bạn giới trẻ dành cho Cha Thông trong một buổi chia sẻ chuyên đền về giới trẻ:
- Giới trẻ: Thưa cha, làm sao con biết người yêu của con có phải đúng thực sự là người sẽ trở thành 1 nửa của mình hay không?
- Cha Thông: Nếu như các bạn trả lời : YES ! Với cả 3 câu hỏi sau đây thì đó chính là 1 nửa của con là bạn đời của con.Chúc mừng đôi bạn đang yêu nào cùng trả lời YES cả 3 câu này nhé! Nguyện xin Ân Sủng, Bình An và Tình Yêu của Thiên Chúa luôn ở cùng các bạn.
- Con có trở nên người tốt hơn từ ngày con hẹn hò?
- Bạn con có trở nên tốt hơn từ ngày hẹn hò với con?
- Con có muốn con cái của con giống hình ảnh người đó hay không?
In YMY!
JosMaiQ
p/s: Còn bạn, bạn nghĩ thế nào?Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nhân Ngày Hiền Mẫu Nhớ Đến Gương Mạnh Mẫu Dạy Con
- Nhu cầu tinh thần của người trẻ
- Tình bạn và tình yêu trong đời tu
- Tình yêu đức ki-tô thúc bách tôi và bạn
- Ba cấp độ trưởng thành của đức tin
- Thằng Bờm xưa và “Thằng Bờm” hiện đại
- Xem phim rồi nghĩ đến những hình ảnh xấu thì có đi tu đc ko?
- Cần tư vấn về Phó tế Vĩnh viễn
- Làm Sao Biết Được Ý Chúa!!!
- Tập sống buông xả!
Ngôi Sao
16:31, 21st Nov 2014 #3722Cái ý thứ 3 này thấy nó .... hơi sao sao :D