+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Hãy Yêu!

  1. #1
    Anthony
    Guest
    Trạng thái :  

    Hãy Yêu!




    Bài hát này Tuấn lấy cảm xúc từ bài Phép Màu của Soeur Anna. Ngày 14.3.2011 Soeur gởi bài viết này cho Tuấn. Sau khi đọc bài viết của Soeur và xem video clip, Tuấn đã cảm hứng và viết "Hãy Yêu!" Ngày 15.3.2011 Tuấn đã gởi tặng Soeur, nay Tuấn post lên đây để chia sẻ cùng các bạn.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  • 19 thành viên đã cảm ơn Anthony vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-06-2011),allihavetogive (18-06-2011),Benedictus (19-06-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (18-06-2011),G7 (24-06-2011),hoamaudon (18-06-2011),Mai Cồ (18-06-2011),Padre Paolo (19-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Phù thủy nhỏ (18-06-2011),Sky (26-06-2011),sonlamkp (18-06-2011),Tâm Nhiên (19-06-2011),tho ngoc (18-06-2011),thuylan2412 (23-06-2011),thuynguyen_gk (18-06-2011),thuyvu (25-06-2011)

  • #2
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    Để thương có khó đâu mà, mà sao ta cứ giằng lòng một câu yêu không nói cho người. Để trao có khó đâu mà, để chia có khó đâu mà, mà sao ta cứ giằng lòng...
    Cám ơn anh Tuấn một lần nữa, xem đoạn clip PHÉP MẦU của Dì Anna, em đã không thể cầm được nước mắt, bỗng dưng thấy chân tay mình, mắt mình thừa ra. Em vừa cảm thấy xót xa-nể phục, vừa cảm thấy hổ thẹn - giận mình.

    Hôm nay, HÃY YÊU đáp lại bài viết đó như một câu trả lời. Có lần, em đọc trong bài viết nào đó, có câu nói rằng "Chúa trách chúng ta vì sự VÔ CẢM". Nhìn tất cả những sự việc đã đến, đã đi, dù có khó khăn đến cách mấy, cái còn lại là tình nghĩa của con người dành cho nhau. "Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tình thương" (Rm 13, 8).
    Xin Thiên Chúa lấy đi quả tim chai đá, ban cho chúng con một quả tim biết yêu thương.(Ed 11,9)

    Mái ấm Nhật Hồng! Hy vọng một ngày nào đó, chúng con có dịp đến thăm!

  • 15 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-06-2011),allihavetogive (18-06-2011),Benedictus (19-06-2011),Clara (22-08-2011),G7 (24-06-2011),Padre Paolo (19-06-2011),Pere Joseph (19-06-2011),Phù thủy nhỏ (21-06-2011),sonlamkp (18-06-2011),Tâm Nhiên (19-06-2011),tho ngoc (18-06-2011),thuylan2412 (23-06-2011),thuyvu (25-06-2011)

  • #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Tâm tình và giai điệu hay quá!
    Cảm ơn chia sẻ của dì Anna, cảm ơn nhạc-ca sĩ Hữu Tuấn rất nhiều!
    Xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày càng thêm yêu thương. Yêu như “Thầy đã yêu.”

  • 13 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-06-2011),allihavetogive (19-06-2011),Benedictus (19-06-2011),G7 (24-06-2011),Padre Paolo (19-06-2011),Phù thủy nhỏ (21-06-2011),sonlamkp (21-06-2011),Tâm Nhiên (19-06-2011),tho ngoc (19-06-2011),thuylan2412 (23-06-2011),thuyvu (25-06-2011)

  • #4
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Con thật ghen tỵ với Dì San San quá, bài hát nào của anh Anthony cũng có hình ảnh của Dì hết, hihi.
    Em nghe bài này của anh Anthony từ hôm nọ, nhưng do bận quá nên hôm nay em mới có dịp comment^^.

    Thực sự mỗi lần nghe một tác phẩm mới của anh, em nghe đi nghe lại chắc cỡ...vài trăm lần, nghe riết rùi em thuộc lúc nào không biết, lâu lâu lại nghêu ngao, nhưng em hát không hay như anh nên có lúc nhạc và lời cứ bay loạn xạ, hix. Nên tốt nhất là em vẫn lên diễn đàn hằng ngày, nghe anh hát và chờ những đứa con tinh thần mới của anh ra đời, hihi.
    Mỗi bài hát của anh, không chỉ là những nốt nhạc hay ca từ bình thường, mà trở nên những giai điệu, những tâm tình sâu lắng toát lên từ một tâm hồn giàu cảm xúc và trải nghiệm.

    Bài hát đơn sơ, mộc mạc nhưng chứa đựng tình cảm và sự tha thiết một thế giới tràn đầy tình yêu, một thế giới không có sự ích kỷ "Hãy yêu hãy yêu nhau đi, hãy thương, hãy thương nhau đi khi còn hơi thở, hãy trao hãy trao cho nhau, hãy chia hãy chia với nhau tình người..."

    Ước chi mỗi chúng ta cảm nhận được sự quan phòng của Thiên Chúa tình yêu và cũng biết đem tình yêu ấy "chia" với mọi người.
    Bởi lẽ "để yêu có khó đâu mà, để thương có khó đâu mà..."
    Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 21-06-2011 lúc 01:01 AM
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  • 11 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (27-06-2011),Benedictus (21-06-2011),G7 (24-06-2011),Padre Paolo (27-06-2011),pucca_291090 (27-06-2011),sonlamkp (21-06-2011),tho ngoc (21-06-2011),thuylan2412 (23-06-2011),thuyvu (25-06-2011)

  • #5
    Anthony
    Guest
    Trạng thái :  



    Các bạn xem Luke em Tuấn và Tuấn hòa tấu có hay hơn Tuấn tự choi không.
  • Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn  

  • 7 thành viên đã cảm ơn Anthony vì bài viết này:

    allihavetogive (27-06-2011),G7 (24-06-2011),hayhayhay (26-06-2011),Padre Paolo (27-06-2011),pucca_291090 (27-06-2011),thuyvu (25-06-2011),Tin Yeu (24-06-2011)

  • #6
    hayhayhay's Avatar
    Trạng thái :   hayhayhay đã thoát
    Tham gia : Jun 2011
    Bài gửi : 3
    Tên thật:
    PHẠM VĂN DỰ
    Đến từ: NGƯỠNG NHÂN
    Sở thích: NHẬU
    Nghề nghiệp: VI TINH
    Cảm ơn
    19
    Được cảm ơn 12 lần
    trong 3 bài viết
    Thât là hay anh ơi! Em tiếc là lúc còn nhỏ mà bố mẹ em cho em đi học mà em không đi, bây giời nghe mới thấy hối hận.
    Cuôc đời âm nhạc thật khổ nhưng thật thú vị anh nhỉ!
    Em chỉ hoc thổi dược 2 loại kèn thôi anh ạ !
    Bao giờ có dip mình cùng giao lưu nhé!
    Em còn đi làm anh a!
    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 27-06-2011 lúc 01:34 PM Lý do: Viết hoa đầu câu

  • 2 thành viên đã cảm ơn hayhayhay vì bài viết này:

    Padre Paolo (27-06-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình