TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH – ĐƯỜNG LỐI
PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM

X

I. Bản Chất :
PT/TNTT là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành giáo dục thanh thiếu niên trở nên những con người hoàn thiện và là Kitô hữu đích thực.
Lấy Lời Chúa trong Kinh Thánh làm nền tảng để giáo dục và Chúa Giê-Su Thánh Thể làm lý tưởng sống.
Trải qua ¾ thế kỷ chuyển biến và thăng trầm, cho dù danh xưng có thay đổi, phương pháp giáo dục có được canh tân cho phù hợp trong từng giai đoạn và hoàn cảnh... nhưng bản chất PT/TNT vẫn không hề thay đổi.
II. Tôn Chỉ Của Thiếu Nhi Thánh Thể :
1/ Khái niệm :
Theo Hán ngữ, Tôn là học phái, là nền; Chỉ là ý tứ. Tôn chỉ là ý hướng chính, cao nhất được coi la nguyên tắc để sống, hoạt động của một tổ chức.
2/ Tôn chỉ của PT/TNTT :
Là sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, Làm Tông đồ. Nhất là làm Tông đồ cho giới trẻ như Thánh Công Đồng Vaticano II dạy : “ Giới trẻ phải làm Tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (số12, TĐGD).
Trọng tâm cụ thể của PT hôm nay là nhờ phép Thánh Thể để thánh hóa tuổi trẻ, để Kitô hóa họ, nghĩa là giúp biến đổi tuổi trẻ nên giống Chúa Kitô trong tâm tình và trong cách sống.
- Qua tên gọi, cách chào Người TNTT nhận biết nhau, nhận rằng mình sống và hoạt động với ý hướng cụ thể :
a) Thánh Kinh và Thánh Thể là nền tảng cho đời sống của mình, với tinh thần Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, Làm Tông đồ
b) Lòng tôn sùng Mẹ Maria để Mẹ dẫn đưa chúng ta ( mọi thành phần PT, GH) đến với Chúa
c) Sống noi gương các Thánh tiền nhân là các Anh Hùng Tử đạo VN
d) Sống gắn bó với Giáo hội và vịec Tông đồ bằng yêu thương và vâng phục Đức Tháng Cha vị thủ lãnh của PT.
Mọi thành viên của PT/ TNTT cần sống triệt để tôn chỉ của mình để có thể trở nên công cụ hữu hiệu thông truyền Tình yêu và sự Sống của Chúa cho các em và mọi người xung quanh.
III. Mục Đích :
Là cái ta nhắm đạt tới. Tổng Liên Đoàn TNTT được thành lập với hai mục đích tổng quát sau :
1/ Đào luyện Thanh Thiếu Nhi về 2 phương diện : Tự nhiên và Siêu nhiên để họ trở thành những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo.
a) Về phương diện tự nhiên : Các em được giáo dục để trở thành những con người kiện toàn về thể chất, tinh thần, và nhân cách với nững đức tính căn bản của con người trong : gia đình, nơi học đường,trong khu xóm, ngoài xã hội... có khả năng, tinh thần tự nguyện, ý thức góp phần xây dựng xã hội.
b) Về phương diện siêu nhiên : Các em được giáo dục để trở thành những Kitô hữu hoàn hảo với nền tảng đạo đức chắc chắn, hiểu biết giáo lý, lương tâm ngay thẳng, sống đạo trưởng thành, hăng hái dấn thân trong công việc Tông đồ. Ý thức sống và thực hành ơn gọi căn bản là Nên Thánh và Làm Tông Đồ
2/ Đoàn ngũ hóa Thiếu nhi :
- Để hướng dẫn các em sống và truyền thông Tin mừng, đồng thời góp phần xây dựng xã hội.
- Quy tụ và sắp xếp các em theo 1 kiểu thức, giúp cho việc giáo dục dễ dàng và đạt hiệu quả cao. Tạo môi trường ( sân chơi ) tốt giúp các em học tập và thực hành sống đạo tích cực.
Một người không the làm Tông đồ tốt nếu người đó không được trang bị hoàn hảo về đời sống nhân bản cũng như tâm linh.
Như vậy, 2 mục đích này hoà quyến với nhau, đòi hỏi và xung cho nhau trong việc đào tạo con người của phong trào.
IV. Đường Lối :
Tham chiếu Bản Nội Quy của Tổng Liên Đoàn TNTT VN 1974 (Điều 8):
Lãnh trách nhiệm Kytô hoá toàn thể giới trẻ, đường lối TLĐ TNTT-VN hiện nay là tạo cho thanh thiếu nhi một bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi, cởi mở, để hướng dẫn các em trong lối sống đạo tích cực, tự nguyện, ý thức đồng thời gây nơi các em một tinh thần dấn thân cao độ để hiên ngang mang Chúa đến với môi trường sống’.
- Bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi:
Trong các buổi học Giáo Lý, Phong Trào đã vượt qua khuôn khổ thuần tuý đạo đức xưa cũ, nhưng kết hợp với mọi sinh hoạt chuyên môn thích nghi với tuổi trẻ, nhằm tạo cho thiếu nhi những khả năng tự nhiên.
Ngoài ra, Phong Trào lại tiến thêm một bước xa hơn, chủ trương hướng dẫn thiếu nhi làm việc tông đồ trong môi trường xã hội để bằng mọi hoạt động bác ái, cởi mở và hợp tác với mọi tổ chức cũng có ích lợi chung.
- Lối sống đạo tích cực, tự nguyện:
Dựa vào nền tảng đạo đức sẵn có, Phong trào hướng các đoàn viên đi sâu vào đời sống đạo thực hành, giúp cho các đoàn viên có ý thức trách nhiệm trong đời sống đạo của chính bản thân qua cách sống sinh động, nhiệt thành và tìm đến công việc cách tự nguyện.
- Ý thức và đồng thời gây nơi họ một tinh thần dấn thân cao độ:
Tự bản thân, mỗi đoàn viên của phong trào xác định ơn gọi dấn thân phục vụ, dựa trên nền tảng Thánh Kinh và qua môi trường huấn luyện cũng như các phương pháp của Phong Trào, giúp cho đoàn viên ý thức được mình là ai? Và để theo chân Chúa Giêsu trong trường Tông đồ đòi hỏi mỗi đoàn viên luôn sẵn có bầu nhiệt huyết dấn thân vì Chúa, trong Chúa và cho Chúa.


Trải qua gần 1 thế kỷ, tôn chỉ và mục đích của Phong trào ngày càng rõ nét thể hiện của một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, góp phần cùng Giáo hội đào tạo những Kitô hữu tương lai cà giúp họ đồng hành với đường lối chung của Giáo Hội.

Trưởng HLV Micae Ngô Quỳnh Lưu

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: