Em xin hiệp lời cầu nguyện cho anh chị chóng bình phục. Chúa luôn bên anh.
Em xin hiệp lời cầu nguyện cho anh chị chóng bình phục. Chúa luôn bên anh.
- Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?
- Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.
echcon1690 (09-10-2011),Mart.TanNguyen (10-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-10-2011)
Rất cảm ơn cả nhà đã hiệp ý cầu nguyện cho anh của em. Sau ca mổ, anh của em đã dần hồi phục và đã trở về nhà.
Cầu Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho cả nhà!
Chúa ơi! Từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này
Mart.TanNguyen (10-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (09-10-2011)
mình sẽ lần hạt cầu cho bệnh nhân!
có chuyện gì mà Chúa không làm được?
Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa
echcon1690 (10-10-2011)