Vào thứ 6 này, anh của em sẽ bước vào phòng mổ.Vậy em xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện với anh của em và gia đình cho anh sớm bình phục, để trở về với cuộc sống thường nhật.
Xin Chúa ở bên che chở và giữ gìn anh! Amen.
Em xin chân thành cảm ơn cả nhà!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cầu cho linh hồn Anrê vừa mới qua đời
- Mong chẳng còn gì - Ý: Tagore - Nhạc và lời: Quang Uy
- Cầu nguyện cho các nạn nhân tại Giáo Xứ Ngọc Lâm (Đồng Hỷ, Thái Nguyên)
- Thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Vicente (ba của bạn Khoát)
- Cầu nguyện cho các sĩ tử thi đại học.
- Phút cầu nguyện
- Xin cầu nguyện cho một diễn đàn Công Giáo
- Lạy Chúa, hãy cho họ ăn
- Lễ giỗ 100 ngày cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
- Cầu nguyện cho Cha FX. Trần Xuân Thứ.