Đêm nay là một đêm đặc biệt,
Cũng vào khoảng thời gian này, cách đây 2000 năm trước, một điều kì diệu nhất thế gian đã xảy ra, tại vùng đất Do Thái, Chúa Con được sinh ra đời.
Ôi thật hạnh phúc biết bao khi được đón Chúa xuống làm người giữa thế gian, và để ban Tình Yêu Thương xuống trên chúng con.
Và giờ đây, trên thế giới này, chúng con lại cùng nhau hoan hỉ, vui ca để kỉ niệm ngày Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người. Con biết niềm vui là thế, nhưng thực sự Người đang rất cô đơn, Người đang rất buồn với thế giới tội lỗi của chúng con. Con biết điều đó nhưng con không biết làm gì hơn ngoài việc sẻ chia cùng Chúa nỗi cô đơn đó, xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin thứ tha cho chúng con và để chúng con được ca tụng Ơn Cứu Độ của Chúa với nhân loại.
Dù thế nào đi nữa, con cũng chúc mừng sinh nhật Chúa Hài Đồng nhé, và con xin chúc mừng Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã có một người con tuyệt vời nhất vũ trụ này.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Thương Tặng Em, Mẹ của những Thiên Thần Bé Bỏng mà Em đã mang đến cho đời
- Gửi tặng diễn đàn nhân tháng Mân Côi!
- Mừng lễ kính thánh Phanxicô Xaviê 3/12
- Tôi Muốn...
- Chúc mừng Dì San San, mừng ngày Hồng Ân Thánh Hiến.
- Mừng sinh nhật Hoamaudon - có bé hay cười của chúng ta
- Tại Sao Vậy ?
- Điều không thể thay đổi !
- Cho anh được khóc cùng em
- Như Chúa biết ta