Nhân dịp nghỉ lễ tết dương lịch ace linh hoạt viên chúng tôi tổ chức 1 cuộc cắm trại nhằm tạo cơ hội cho ace có cơ hội gần nhau hơn.
Mọi công tác chuẩn bị đã được dặn dò kỹ lưỡng , đúng 13h30' ACE gồm xe máy và xe đạp cùng nhau khởi hành lên đèo Hải Vân.
Mặc dù trên đường đi gặp mưa, lạnh nhưng Ace vẫn hăng say đi tới cùng
Sau 1 quãng thời gian dài đạp xe cuối cùng Ace đã tới trạm vận chuyển để qua đèo, mọi người hất háo hức
Sau hơn 10 đi xe ô tô chúng tôi rời bến cập đất Huế thơ mộng, bình yên đậm đà cảu mùi vị , hương vi của vùng đất Lăng CÔ mộng mơ này
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi đến nhà thờ SÁO CÁT là 1 Giáo Họ của Giáo sở LĂNG CÔ
Cả nhóm cùng nhau cất hành lý rồi đi đến phòng Cha quản xứ để chào Cha
Sau đó ACe đi tham dự thánh lễ MISA cùng với Giáo xứ, trong lúc đó có mấy chàng trai đảm đang ở nhà nội trợ
Trước khi bữa tối diễn ra có nhiều hoạt động cho các ACe
sau 1 hồi quậy phá , quá đói bụng nên ....
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Trại Bằng Lăng Tím (30-7-2010)
- Hình sa mạc cấp 1 - Vươn Lên 43
- [Pic]Trại "Thắp sáng tin yêu" - GLV Hàng Xanh
- Nghệ thuật Giảng dạy Đức Tin (Dành cho GLV)
- Sư phạm Giáo lý - Tài liệu SPGL của Lm Nguyễn Văn Hiền - Lm Quang Uy biên soạn
- Giáo lý viên là ai?
- [Pic]Trại Gieomamtinyeu ( Bao Đồng Hàng Xanh 2010)
- Bảng xét mình xưng tội