+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 17 của 17

Chủ đề: Tranh Tàu - hàng chợ

  1. #11
    cattrang's Avatar
    Trạng thái :   cattrang đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 94
    Tên thật:
    Hoài Ân
    Đến từ: Đà Nẵng
    Sở thích: sách và thánh ca
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    750
    Được cảm ơn 570 lần
    trong 108 bài viết
    Cattrang hông hiểu gì về thư họa, cũng hông rành về đồ họa gì cả, nhưng nhìn bức tranh của anh Phúc Thanh thì cattrang thấy thế này:

    - Có một sự "chõi" nhau rất lớn giữa hình ảnh 2 con cò với cây trúc và font nền. Cái màu sắc của 2 con cò không hợp với màu sắc của... vi tính.
    - Nếu làm màu xanh của font nền sẫm hơn thì có lẽ... ok hơn :D
    - Điểm vô lý lớn nhất là 2 con cò... chẳng đứng trên cành nào cả mà cứ... lơ lửng...

    Hihi, cattrang có nói sai gì thì anh Phúc Thanh cũng chiếu cố cho kẻ hông biết gì này nhé :D

    Thân mến,
    cattrang
    ...Con như hạt cát trắng
    Trôi dạt giữa lòng biển xa..........


  2. 2 thành viên đã cảm ơn cattrang vì bài viết này:

    Benedictus (26-04-2012),Cát Bụi (25-04-2012)

  3. #12
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi cattrang Xem bài viết
    Cattrang hông hiểu gì về thư họa, cũng hông rành về đồ họa gì cả, nhưng nhìn bức tranh của anh Phúc Thanh thì cattrang thấy thế này:

    - Có một sự "chõi" nhau rất lớn giữa hình ảnh 2 con cò với cây trúc và font nền. Cái màu sắc của 2 con cò không hợp với màu sắc của... vi tính.
    - Nếu làm màu xanh của font nền sẫm hơn thì có lẽ... ok hơn :D
    - Điểm vô lý lớn nhất là 2 con cò... chẳng đứng trên cành nào cả mà cứ... lơ lửng...

    Hihi, cattrang có nói sai gì thì anh Phúc Thanh cũng chiếu cố cho kẻ hông biết gì này nhé :D

    Thân mến,
    cattrang

    Hìhì, quá đúng lun. Các bạn "chém" tiếp cái sự lơ lửng này với. Hehe

  4. Thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    nguahoangtvt (25-04-2012)

  5. #13
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Cũng giống cattrang, Duy-an tự xếp mình vào hàng 'ngoại đạo' về nghệ thuật
    cũng như cách thưởng lãm hay thưởng thức nghệ thuật...
    Nhưng cũng thấy có chút gì 'sao sao' đó.

    Ở bức 'đôi tay', mình thấy thích nhất,
    nhưng xét ở góc cạnh tâm lý thì có lẽ đây là đôi tay của
    người đang lo lắng về tương lai rất gần!
    (Thí dụ như người chơi tài xỉu, đang hồi hộp lo lắng chờ nhà cái mở ra xem
    mình sẽ trúng đậm hay sẽ sạt nghiệp đây...)
    Giá như đôi tay này đừng nắm chặt quá, và hơi sần sùi gân guốc hơn
    để nói lên đúng cái sự thật là một người đầy tớ rất chăm chỉ, làm việc cật lực
    ngay cả những công việc nặng nhọc... để rồi đến cuối ngày, thưa với chủ:
    'Con chỉ là người đầy tớ vô dụng, chỉ làm những việc mà người đầy tớ phải làm!...'
    Hơn nữa, anh ta (cho dù là một đầy tớ) chỉ chắp tay trước 'tôn chủ' của mình thôi
    (vì chắp tay là một cử chỉ nói lên thái độ tôn kính, tôn trọng...)
    do đó nếu như phía trước đôi tay ấy có một 'biểu trưng' nào đó của 'Tôn Chủ'
    Và, câu nói của anh ta nên được ghi ở phía dưới, góc phải bức họa...

    Ở bức 'suối hoa' (hay 'đồi hoa') thì đóa cúc như bị lạc lõng giữa đám hoa ngút ngàn kia...
    cho dù nó được đặt ở một vị trí khá đặc biệt.
    Giá như nó được hòa nhập vào đó, để nói lên rằng
    'Hòa đồng chứ không hòa tan' thì tuyệt hơn.
    Vả lại, cách phối các màu hoa trong dải suối hoa thật sự chưa 'thực' với thiên nhiên.

    Ở bức cuối, Duy-an cũng thấy đồng tình với cattrang,
    ngoài ra còn có thêm ý này:
    Theo cái nhìn Đông phương, thì cây trúc (tre) được tượng trưng cho người quân tử
    nên thường ít ai 'cho' chim đậu lên (dù là loài chim gì!
    Còn nếu là vạc thì vạc sẽ đứng dưới, nhìn về hướng cây trúc
    ở đó thấp thoáng bóng trăng, vì là vạc ăn đêm!
    Khiến người ta suy nghĩ: vạc đang chiêm ngắm hình ảnh người quân tử
    hay là đang thưởng nguyệt???)

    Cuối cùng, theo Duy-an biết chút chút, thì 'bộ' tranh
    Mai - Lan - Cúc - Trúc còn được gọi là tranh tứ thời
    (tức là 4 mùa: Xuân Hạ Thu Đông với những đặc trưng các hoa, cây trong thiên nhiên)
    mà người ta hay làm thành 4 bức sơn mài trang trí trong nhà.
    Mai Lan Cúc Trúc tượng trưng cho người quân tử trong trời đất,
    và thường là tranh tĩnh chứ không phải tranh động,
    (như tâm hồn của một chính nhân)
    nghĩa là ít thấy có thêm con gì, vật gì, hay thứ gì chèn vào đó thêm cả...

    Tuy nhiên những điều đó chỉ là những hiểu biết thô thiển, ít ỏi và cổ lỗ sĩ...
    Với tâm tình mạo muội chia sẻ và 'bình lựng' cho vui cửa vui nhà.
    Ước mong được xí xóa nếu có chi đáng trách, Phúc Thanh và cả nhà nhé.

    Rất thân thương.
    Duy-an.

  6. 8 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    Benedictus (26-04-2012),cattrang (25-04-2012),Cát Bụi (25-04-2012),Mai Tín (25-04-2012),nguahoangtvt (25-04-2012),Pham Du (26-04-2012),Phù thủy nhỏ (25-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (26-04-2012)

  7. #14
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Woa, quá hay lun Duy An ui. Hìhì, các bạn ơi, "chém" tiếp nào. Cái dụ này là hay và bổ ích lắm à nha.
    (Muốn có hình bàn tay, bạn chỉ cần vô Google, mục hình ảnh, gõ Pray, sẽ có hình đó. Hình avatar của anh All cũng sẽ tìm thấy ở đây)
    Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 25-04-2012 lúc 01:42 AM

  8. Thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Benedictus (26-04-2012)

  9. #15
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Bẵng mấy hôm không vô mà topic này hot quá, hehe, mọi người chém tiếp tanh Tàu nào, hehe







    Bức này Ben gởi ở một tiệm bán tranh của người bạn, hôm rồi ghé chơi một lát bèn móc điện thoại ra chụp lại, cũng là hàng chợ thôi, hehe, tay nghề vẫn còn xoàng lắm.

    @Anh All: nhứt trí, nhưng anh muốn làm để treo hay đóng khung, kích thước thế nào thì phù hợp với không gian của anh?

  10. 2 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    Pham Du (26-04-2012),Phù thủy nhỏ (26-04-2012)

  11. #16
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Hahaha, thấy ACE xôm tụ quá nên Mầm em cũng ham hố, và giống như bạn Cát trắng và sư huynh Duy-an, Mầm đệ cũng chỉ là dân ngoại đạo về hội họa, nhất là về thư pháp, đặc biệt là thư pháp Việt (đã từng đứng ra lên án thư pháp Việt hoặc là do ko biết thưởng thức hoặc là do tức tối vì không thể hiện được hết cái hay của thư pháp - do tiểu đệ thấy chữ Tàu là chữ tượng hình còn mình lại là tượng thanh, hoặc là tiếng tượng hình như pác All từng chia sẻ, hihi, nên không diễn tả được cái hay như thư pháp Tàu, ví dụ như chữ Mã, chữ này thì đệ rành vì cũng biết chút chút về cờ tướng, khi họa thư pháp thì thấy được nguyên con ngựa có 4 cái chân đang phi, tùy theo người viết là phi nước đại hay phi nước kiệu, còn thư pháp thì Mã vẫn là Mã!!! Nhưng vấn đề đó thì tùy từng người, vì đang "luận tranh" mà mấy huynh hen!!!

    Nhìn vào bức này, việc đầu tiên là: đệ không biết tác giả đặt cho bức tranh này là gì, vì đệ không biết chữ Tàu mà nó cũng chẳng biết đến đệ (nếu mà biết tên của bức họa này chắc sẽ hiểu được chút chút dụng ý của tác giả)
    Đệ phục con đại bàng này, vì mắt nó tinh khiếp thiệt, đứng trên núi mà nhìn xuống có thể thấy con mồi (suy đoán của đệ thôi vì thấy chàng ta đang há miệng, tung cánh tưởng như là sắp sửa bay xuống vồ lấy con mồi vậy. Hoặc cũng có thể hành động tung cánh, há miệng là để thị uy với một cô nàng nào đó chăng???
    Nhưng nếu như là anh đại bàng ta đang muốn tung cánh bay thì thiết nghĩ nó giống như trực thăng hen, vì đệ có lần quan sát được: loài chim muốn bay thì người phải rướn tới trước, chứ chân sẽ nhón tới trước, và bàn chân nghiêng chứ không dính sát vào mặt đất như vậy. Trừ khi nó đang tập đứng tư thế như anh chàng đẹp mã này.


    (Có khi nào tác giả lấy ý tưởng từ chú này không ta???)

    Nhìn kỹ tiếp vào bức họa thì có vẻ như cánh của chú chàng này không đều nhỉ? Mà nếu không đều, đệ chẳng biết là khi tung cánh liệng trên bầu trời, anh ta có bị trục trặc kỹ thuật gì hay không? Nếu có thì chắc sẽ thêm 1 thảm họa của ngành hàng không đây, nếu lỡ như anh ta đâm sầm vào một vật thể lạ to đùng khiến vật ấy mất phương hướng mà đâm sầm vào đâu đó thì thật là tội lỗi, tội lỗi!
    Nhìn ở góc trái trên đầu chú chim của chúng mình, có một cái gì đó màu vàng, nhìn giống như là có gì đó phát sáng ở trong một hang động, vì có lớp kính nên hình bị phản quang nên có thể là hình bên ngoài mà cũng có thể là hình ở trong tranh, mà nếu đây là thực trong tranh thì đệ đoán chú này ở Tây Tạng hay Nê pan gì đây, vì chỉ có những nơi đó thì may ra mới tìm được ánh sáng trên đỉnh núi cao ngất như vậy (đệ vẫn đang đoán ý đồ của tác giả ở đặc điểm này).
    Cuối cùng, để kết thúc bài bình của một người không chuyên về hội họa, đệ xin mãn phép thưa: đệ chẳng thích cái đuôi của nó tí nào: nhìn mấy chú chim khác thấy đuôi của chúng xếp thành một hình cong rất đẹp còn đuôi chú này thì thấy lộn xộn sao á!
    Đôi lời gởi đến tác giả. Nếu có gì không đúng hoặc quá lố xin tha thứ cho đứa không chuyên mà nhiều chuyện này!!!
    P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  12. 2 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    Benedictus (26-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (27-04-2012)

  13. #17
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Ồ, hay quá, cảm ơn anh Mầm nhé, giờ Ben đang bận quá, thư thư Ben sẽ trả lời anh cụ thể.
    Xin chân thành cảm ơn anh đã xem và bình luận nha!

  14. Thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    Hạt Mầm (26-04-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12

Chủ đề tương tự

  1. Tranh tài cùng Mật thư Thánh Kinh
    By Duy-an in forum Giao lưu - tranh tài
    Trả lời: 189
    Bài mới gửi: 13-07-2014, 11:46 PM
  2. Thảo luận hay tranh luận?
    By allihavetogive in forum Thông báo
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 02-06-2012, 09:17 PM
  3. Bài học từ bức tranh THE LAST SUPPER
    By An Vi in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 18-05-2012, 10:52 AM
  4. [Truyện ngắn] Cuộc tranh luận về Đức Tin
    By Mart.TanNguyen in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 09-05-2012, 11:32 AM
  5. [Truyện-Tranh] Thánh giá đời người
    By Mart.TanNguyen in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 08-05-2012, 06:09 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình