Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Góc nhỏ Giáng Sinh nhà mình !
- Ông Giuse đi thăm viếng ông Martino
- Không khí Giáng Sinh...
- Cần người hiến máu (nhóm máu A)
- Lời mời gọi tham gia chương trình "Mùa hè xanh".
- Tin khẩn... TT bị hack nick!!!
- Hỏi trường học trung cấp kế toán buổi tối
- Cháu Thanh Tâm ra mắt cả nhà.
- Phong trào Milites Jesu - Nghĩa binh Giê-su
- Tiếp sức mùa thi
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !