Lạy Chúa, con như thấy mình đang mang một cái gì đó nặng lắm, con rất sợ. Việc truyền Đức Tin đến một người mà chưa bao giờ nghĩ đến Chúa là rất khó khăn. Con rất lo cho việc học của bạn con. Con xin Chúa ban cho bạn con lòng kiên nhẫn, sự hiểu biết và nhận biết Chúa một cách chân thành. Xin ban Chúa Thánh Thần xuống trên bạn con, cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho chúng con. Xin mọi người cầu nguyện cho bạn của mình với. Cảm ơn nhiều nhiều.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Cầu cho một người ngoại giáo
- Xin Cầu Nguyện Cho Bác
- Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho
- Mong chẳng còn gì - Ý: Tagore - Nhạc và lời: Quang Uy
- Xin ACE cầu nguyện cho một bác sĩ bạn
- Xin cầu nguyện cho Cha Benedicto Nguyễn Hưng
- Xin cầu nguyện cho Bà Ngoại cùng gia đình của Têrêxa Bé Nhỏ
- Sinh viên công giáo Giáo Phận Buôn Mê Thuột
- xin hiệp ý cầu nguyện cùng với chị Trang ( nick trên diễn đàn: meomeoxinh )
- Xin cầu nguyện cho Cha cố Gioan Berchmans Nguyễn Văn Thảo, ông cậu Thánh Thư.