Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết
Hihi,
Lại phải cám ơn Jade lần nữa nhé!
Cha Thiên Phong Bửu Dưỡng không chỉ được biết là một trong những giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng của Dòng Đaminh Việt Nam, mà cuộc đời của ngài cũng rất, rất nổi tiếng.
Tất nhiên tuổi anh em chúng mình chắc chắn chỉ là được nghe kể hoặc đọc các tài liệu của ngài. Cái chết của ngài ngày đó được gọi là "sự kiện Thiên Phong Bửu Dưỡng, bởi ngày 01/5/1987, sau khi chuyện trò với một linh mục bạn về những vấn đề Giáo Hội, ngài trở về phòng và chết gục trên bàn giấy, hưởng thọ 80 tuổi.
Mọi người có thể vào trang Dunglac.org để đọc một số thông tin về cha Bửu Dưỡng...
Việc chúng ta trích dẫn những tài liệu của ngài, cần phải hết sức thận trọng, và phải ghi trích ở đâu, tác phẩm nào cho rõ ràng...
Thú thực là nhận "quà" của Jade mà ngại quá, bởi Mai Tín không hề là thành viên của trang Thanhcavietnam.org, vậy mà vẫn được Jade đề tặng anh Mai Tín, với bút hiệu là thenguyen (riêng Honesty có phải là thành viên của Thanhcavietnam.org hay không thì Mai Tín không biết).
Thôi cũng không sao. Việc xóc chữ có khi vội khi nhàn, nhưng khi "xếp chữ" thì phải cẩn thận nhá Jade. Hihi