Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Không Bẻ...Không Dập

Threaded View

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Không Bẻ...Không Dập

    Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói


    Ernest Hemingway khi còn học trung học, một cô giáo nói với ông, "Đừng có mơ về việc viết lách nữa. Trò không có giỏi về sở thích đó." Một giáo sư đại học dạy môn tranh luận nói với Fulton Sheen, "Bạn là người diễn văn dở nhất mà tôi từng được nghe." Hemingway và Fulton Sheen là những người có chí cương quyết nên đã vượt qua được những lời tiêu cực của các giáo. Hemingway trở nên một nhà văn nổi tiếng. Fulton Sheen trở nên Tổng Giám Mục và là một nhà giảng thuyết lừng danh.

    Thử hỏi có bao nhiều người có được ý chí mạnh mẽ như Hemingway và Fulton Sheen? Trong thực tế thì đã bao nhiêu ước mơ của nhiều người bị tan vỡ bởi những lời tiêu cực từ những người chung quanh.

    Trong cuộc sống hằng ngày chắc chúng ta cũng thường nghe trực tiếp hoặc mang mảng từ xa những câu nói tiêu cực. Thậm chí cũng đã từng nói những lời tiêu cực trực tiếp hoặc gián tiếp đến với tha nhân.

    Ngoài những câu nói tiêu cực chúng ta đôi lúc còn có cả những thái độ khó chịu và thiếu kiên nhận với những người thấp kém và hay mắc lỗi. Có thể đây chỉ là những câu chọc ghẹo và những thái độ tự nhiên, nhưng thiết nghĩ đôi lúc cũng ẩn ý cho họ sửa đổi. Dù sao đi nữa, chúng cũng là những câu nói và những thái độ rất tiêu cực. Có lẽ trong quá khứ cũng đã có những người đánh mất ước mơ, bỏ sinh hoạt nhóm này nhóm kia, nhất là bỏ diễn đàn vì những lời nói tiêu cực và thái độ thiếu nâng đỡ từ chính chúng ta?

    Tin Mừng Thánh Matthêu cho thấy Chúa Giêsu khác với chúng ta: Ngài không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói (Mt 12:20). Nghĩa là Ngài không cư xử như chúng ta. Đối với những người tội lỗi, thấp hèn, những người lép vế trong xã hi, Ngài không chà đạp hoặc miệt khinh, nhưng cảm thông và thương yêu họ. Ngài không làm nản chí kẻ nhu nhược nhưng ban cho họ niệm hy vọng, can đảm, và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.

    Chúng ta sống trong một thế gii, quốc gia, cộng đoàn, gia đình và nhỏ hơn nữa là một diễn đàn gồm nhiều thành phần với những tính tình và suy nghĩ khác nhau. Mỗi người đều có những ưu và khuyết điểm. Ước gì chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu để biết cách đối sứ với những khuyết điểm của từng anh chị em: không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Cố gắng dùng những lời tích cực và lòng thương cảm để nâng đỡ những người đang phải chiến đấu với những khó khăn trong cuộc sống.

    Chắc chắn tất cả chúng ta không phải là những Hemingway hay Fulton Sheen. Vì vậy, xin Mẹ Maria giúp chúng ta trở nên khí cụ tình yêu và bình an của Chúa cho những anh chị em đang gặp khó khăn và thiếu vắng niềm hy vọng trong cuộc sống.

    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     17:02, 4th Aug 2013 #2720 

    Cảm ơn Cha nhiều !


    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 20 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-07-2013),anhnguyen (29-07-2013),binhminh_gh (02-08-2013),dongthihuong (29-07-2013),Duy Nguyen (30-07-2013),Huyen Tam (29-07-2013),JB. Sĩ Trọng (29-07-2013),kiemca (02-08-2013),Kitty (30-07-2013),LamPhuong (05-08-2013),Lan Anh (01-08-2013),Mai Cồ (29-07-2013),Mai Tín (01-08-2013),Pham Du (29-07-2013),smiles (29-07-2013),Teresa Nhỏ Bé (31-07-2013),TerexaThuyDuong (29-07-2013),Thánh Thư (30-07-2013),thieunhigxsx (09-08-2013),Trung TTN (29-07-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình