Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Đến với Hot line của Thầy Giêsu

Threaded View

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Đến với Hot line của Thầy Giêsu

    ( Mến tặng Duy Nguyen )




    Lúc khẩn cấp, trực tiếp gọi Thầy
    Đường dây nóng rất ư nhạy cảm
    Thầy vui vẻ, dịu dàng, điềm đạm
    Lắng nghe con kể lể nỗi lòng.
    Thầy ơi ! Thầy có mệt lắm không ?
    Chúng con đây quấy rầy Thầy quá !
    33 năm, Thầy không xa lạ
    Những khổ đau, vất vả, kiếp người
    Nhìn cuộc đời chẳng dễ cười tươi
    Nhiều khi muốn mà cười không nỗi.
    Cảnh bất công do đường tội lỗi,
    Nên khổ đau cứ mãi nặng đè
    Thầy bao giờ cũng rộng tay che,
    Mà chúng con hẹp hòi ích kỷ
    Không chia sẻ, lại còn đố kỵ
    Thầy khổ tâm hơn cả vạn lần .
    Cõi gian trần thật lắm gian truân,
    Thầy luôn bảo : “Thầy đây ! Đừng sợ”.
    Con được gặp Thầy yêu nâng đỡ,
    Dẫn con đi trên mọi nẻo đường
    Những ngọt ngào, diệu cảm, yêu thương
    Thầy khơi dậy trong con tình mến.
    Thầy nhẹ nhàng thắp lên ngọn nến,
    Sưởi ấm hồn con tháng ngày qua.
    Thầy ôm hôn cử chỉ mượt mà,
    Ơn can đảm cho con bền chí
    Lời Thầy phán là lời Chân lý,
    Cho con vui như được khỏa đầy .
    *
    * *
    Lúc khẩn cấp, con muốn gọi Thầy
    Đường dây nóng không hề tắc nghẽn
    Thầy vui vẻ, ngọt ngào tiếp chuyện
    “Này con ơi, con muốn nói gì ?”
    Con vụng về, tâm sự tỉ ti
    Thầy kiên nhẫn nghe con bày tỏ
    - Alô ! Chúa ơi…
    - Thầy đây ! Đừng sợ.(1)
    Cũng một câu quen thuộc nữa rồi.
    Con an lòng và thấy rất vui,
    Vì Thầy vẫn ở bên con mãi.
    Không có ai vô cùng nhẫn nại
    Và kiên tâm chịu đựng như Thầy
    Những chuyện đời, bực bội đó đây
    Con đem trút cho Thầy tất cả
    Con trút hết, lòng con nhẹ thỏa
    Mà Thầy yêu mang nặng nỗi buồn.
    Con lắng nghe Thầy dạy bảo luôn,
    Nhưng con lại làm phiền Thầy quá
    Qua Thánh Kinh con tìm thấy rõ
    Người anh em con đã dẫn lời (2)
    Lúc nào con cũng gọi “Thầy ơi !”
    Thầy vui vẻ đáp lời trò chuyện.
    Ai cũng đến với Thầy : Mầu nhiệm,
    Để được yêu và được Thánh Thần,
    Được Thầy là con được CÁCH TÂN
    Được yêu mến, được niềm an ủi.
    Cảm ơn Thầy bao năm lầm lũi,
    Thầy đã cho con được gũi gần …



    JB.Sĩ Trọng.
    __________________________________________________ _____________________________________
    (1) ( x Mc 6,51 )
    (2) Duy Nguyen đã liệt kê các văn bản Thánh Kinh qua facebook để giúp mọi người tìm thấy ý nghĩa các biến cố xảy ra trong đời, từ đó tìm ra được tiếng nói của Chúa.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    Duy Nguyen's Avatar

    Duy Nguyen

     22:44, 18th Jun 2014 #3504 

    Con cảm ơn Thầy, Món quà tặng thật tuyệt vời, con rất thích.

    Thánh Thư's Avatar

    Thánh Thư

     16:53, 21st Jun 2014 #3531 

    thích quá nhé, anh Duy Nguyen. :D


    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 19-06-2014 lúc 10:17 AM

  2. 7 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    bandonghanh (18-06-2014),Duy Nguyen (18-06-2014),giusetuong (20-06-2014),Honesty (19-06-2014),M.Goretti Ngan (19-06-2014),Paulus Nhusoen (22-07-2014),Thánh Thư (21-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình