Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Hết vào lại ra (thơ vui)

Threaded View

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Hết vào lại ra (thơ vui)

    Trong những ngày vừa, mình được mời "đi nói" cho các đám tiệc: Tiệc mừng Tân Linh mục, Tiệc Tân gia, Tiệc cưới, Tiệc sinh nhật... Tiệc nào cũng đông vui rổn rảng, rượu bia lan tràn... Có nhiều câu chuyện để kể, nhưng chỉ xin kể câu chuyện thế này:

    Chuyện rằng: nhân loại chúng ta
    Từ xưa đã có "ly ra ly vào"
    Bất cứ chỗ nào ồn ào,
    Ở đấy lại thấy "ly vào, ly ra".

    Rộng lớn như ở nước Nga,
    Người ta cũng có "ly ra, ly vào".
    Nhỏ bé như ở nước Lào,
    Thì cũng vẫn có "ly vào, ly ra"

    Tổng thống Mỹ Obama
    Ông ấy cũng có "ly ra, ly vào.
    Hoặc như ông Hồ Cẩm Đào
    Ông ấy cũng khoái "ly vào. ly ra".

    Nhớ thời bao cấp của ta
    Người ta hạn chế "ly ra, ly vào"
    Bây giờ kinh tế dồi dào
    Thiên hạ lại cứ "ly vào, ly ra".

    Ngẫm xem nơi diễn đàn ta,
    Có khi cũng có "ly ra, ly vào"...

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Duy Nguyen (11-07-2014),giusetuong (11-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình