"Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất." (Mt 13, 4-5)
Tất cả mọi đất tốt, xấu đều được đón nhận hạt giống. Thế nhưng tùy theo thái độ của người đón nhận, của đám đất mà có những kết quả khác nhau.
*Với Chủ đề: GIEO HẠT
Mời ACE chúng ta đến với Cafe Thánh Ca để cùng cảm nghiệm Lời Chúa qua những bài Thánh Ca và đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày.
CHÚA NHẬT, 13/7/2014
Lúc: 19h30 Tại: phòng CFTC, quán Dường Như.Hẹn gặp ACE.
- Địa chỉ: 305/16, Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TPHCM.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- [NK] CFTC Mừng Sinh Nhật II - CN 10.8.14
- Đóng góp xây dựng tinh thần Cafe Thánh Ca
- Mời các bạn tham gia trang face của Cafe Thánh ca
- CFTC Chúa Nhật 9.8.2015 - MỪNG SINH NHẬT LẦN III: KHÚC NHẠC ĐỜI CON
- Khai trương Cafe Thánh Ca
- [NK]Chương trình Cafe Thánh ca: Nếu con không biết Ngài
- [NK] Cafe Thánh Ca: Chúa Nhật ngày 13-07-2014
- Dời ngày khai trương phòng Cafe Thánh Ca
- Câu Chuyện về người con Hoang Đàng
- CFTC Chúa Nhật 20/7/2014 - THỬA RUỘNG TÂM HỒN