Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Nhật kí NKYT IX : Trăng Thu Hòa Bình

Threaded View

  1. #1
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết

    Nhật kí NKYT IX : Trăng Thu Hòa Bình

    Tập 1: Lên đường - công tác chuẩn bị

    5 tháng 9

    21h, tôi nhận được điện thoại của Cha xứ Hòa Bình thông báo về sự thay đổi của các tiết mục văn nghệ.
    "Vi ơi, bữa Cha nói các em thiếu nhi dưới này chuẩn bị 1-2 tiết mục văn nghệ góp vui, mà bây giờ tụi nó lỡ tập tới...10 tiết mục. Giờ sao con? Tại mấy đứa nhỏ nó ham lắm, đó giờ không được lên sân khấu, như khao khát vậy...Tụi con cho thời gian văn nghệ thêm khuya xíu được không con?"
    -Hì, được ạ, ngày của các em mà Cha.

    Dù toàn bộ kịch bản sẽ được thay đổi, dù cắt bớt các tiết mục của nhóm, nhưng tôi và các bạn văn nghệ cảm thấy vui lạ,cảm giác các em nhỏ và chương trình hiện rõ trước mắt mình. Dễ thương vô cùng.
    Chuẩn bị hành trang lên đường thôi.

    22h, tôi có mặt ở công viên, địa điểm tập trung xuất phát của kỳ NKYT IX. Mai Cồ điểm danh số lượng, hầu hết các bạn đã có mặt đông đủ (một vài bạn thành viên mới chưa kịp có mặt đúng giờ, BTC chia nhau gọi điện , sợ các bạn đi nhầm địa điểm ^^)









    Các bạn í ới gọi nhau, cười đùa, vẫn cái không khí háo hức, phấn khởi quen thuộc trước mỗi cuộc hành trình…
    Lắm lúc, tôi nghĩ hình như mình đã nghiện cái cảm giác này mất rồi…

    22h30’, chúng tôi lên xe. Mọi người lo lắng khi hai thành viên cuối cùng của đoàn chưa có mặt (hai em GLV đi xe máy từ Trảng Bom, Đồng Nai lên TPHCM tham gia chuyến đi cùng mọi người)
    0
    22h45’, thở phào nhẹ nhõm, vậy là phút cuối ACE nhà mình không ai phải bất đắc dĩ “bỏ lỡ” chuyến đi, tất cả đã đông đủ. Mở điện thoại, tôi thấy tin nhắn chúc lành của những ân nhân cho chuyến đi. Tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người. Xe bắt đầu lăn bánh.

    23h15’, đến nhà Duy Phạm – điểm tập kết hàng hóa quà tặng của chương trình. Các bạn thành viên nam xuống chuyển hàng lên xe.

    24h, hàng hóa đã ổn định, xe chuyển bánh. Mai Cồ bắt kinh, mọi người cùng đọc kinh cầu nguyện trước khi ngủ…Ngoài cửa sổ xe, tôi thấy thành phố đang lùi về phía sau, và đoàn chúng tôi đang mang yêu thương tiến về phía trước. Một hành trình NKYT mới của gia đình GTCG chúng tôi đang bắt đầu.

    6 tháng 9
    3h sáng, xe dừng ở trạm dừng chân, Giáo xứ Hòa Bình đang gần chúng tôi hơn rồi.




    Tạo dáng tại điểm dừng chân


    6h05’, chúng tôi đến thị trấn Tràm Chim. Ông Sáu, chủ đò đã đợi chúng tôi từ bao giờ. Đoạn đường sông dài 17km này vốn là nỗi lo lắng của tôi cùng ACE BTC trong những ngày qua khi chưa thể liên hệ được phương tiện. Tạ ơn Chúa khi mọi việc tốt đẹp.
    Lúc này, ACE cả nam nữ cùng nhau khuân vác, ôm, đẩy xe…dùng sức người là chính, chung tay dỡ hàng xuống xe và chuyển đồ lên đò, chặng đường thủy 17km vào giáo xứ. Chắc có lẽ đây là một phần kỉ niệm không thể nào quên được của NKYT IX trong kí ức chúng tôi. Cho đến bây giờ, khi viết lại nhật kí này, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hát hò của ACE vang vọng cả một khúc sông…Giới trẻ là thế!





    Các bạn nhà mình bốc dỡ hàng chuyên nghiệp chưa nè! ^^




    Di chuyển hàng hóa xong rồi, chờ xuống đò thôi!






    Đông đủ rồi nhé! Hành trình sông nước thẳng tiến.



    Văn nghệ sông nước GTCG



    Đội ngũ sân khấu gồm các bạn mới toanh nhà mình hào hứng trên đò nè!



    7h45’ Mai Cồ phân công công tác ẩm thực cho một số bạn nữ, để khi đến giáo xứ, các bạn sẽ bắt tay làm bữa sáng cho mọi người, các thành viên còn lại sẽ tiến hành chuyển đồ từ đò vào giáo xứ.

    8h15’, đoàn chúng tôi đã đến giáo xứ. ACE bắt tay thực hiện các công tác đã được phân công từ khi còn trên đò. Không ai bảo ai, tất cả niềm vui khi đến nơi khiến các công việc được tiến hành cách khẩn trương và nghiêm túc. Chúng tôi biết, hôm nay chúng tôi sẽ có một ngày dài, ngày của niềm vui yêu thương.




    Sắp đến giáo xứ rồi nha cả nhà!


    Giáo xứ Hòa Bình đây rồi














    Chuyển đồ đạc vào giáo xứ thôi, nhanh chân để còn ăn sáng nha mọi người!




    9h, BTC chia nhóm và phân công công việc: Nhóm chia quà, nhóm sân khấu, nhóm ẩm thực, nhóm hội chợ. Tùy thời gian, BTC luân phiên thành viên giữa các nhóm để đảm bảo đủ người cho công tác chuẩn bị.
    Ham vui, mê chơi, đủ kiểu là thế, nhưng khi bắt tay vào nhiệm vụ, các bạn rất chuyên nghiệp.
    Một số hình ảnh, dưới nắng gắt ACE mình làm việc hết mình.











    Nhóm sân khấu đang làm việc nè, giữa nắng gắt đó nha!



    Văn nghệ nghe phổ biến lại chương trình ^^



    Nhóm ẩm thực đây!!!








    Nhóm chia quà đang mần việc chăm chỉ ^^







    Công tác chuẩn bị của nhóm hội chợ cho các gian hàng nè!



    Vòng lại ngó xem các chị em ẩm thực đang làm đến đâu rồi, hihi.^^



    Khoe tác phẩm ^^



    Sân khấu đang lo trang trí nè!



    Qùa vẫn đang được phân chia



    Cứ từ từ, trang trí cho thiệt dễ thương nhé!




    Sân khấu đã cơ bản rồi nè! Còn chờ trang trí thêm thôi.


    11h30’, đến giờ cơm trưa. Các dì, các chị ở giáo xứ Hòa Bình cùng nhóm ẩm thực đã chuẩn bị cho mọi người bữa ăn thật ngon. Có cả món đặc sản “Chim đi bộ” nổi tiếng của địa phương vào mùa nước nổi.



    Cha thánh hóa bữa ăn.


    Cơm ngon quá chừng, ăn cùng ACE vui quá chừng ^^


    13h, các nhóm lại tiếp tục công tác chuẩn bị.

    15h, trời bắt đầu có mây. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

    15h30, mưa nhẹ, nhưng cả đoàn vẫn tiến hành công việc chuẩn bị của mình. Nhóm văn nghệ vẫn lên sân khấu tổng duyệt. (ACE ai cũng lo lắng, và cầu nguyện hết á, có điều đặt hết lòng tin vào Cha Nhân Từ thôi, nên cứ làm và cứ làm ^^)









    Văn nghệ không ngại mưa đang rơi ^^



    Hội chợ vẫn cứ làm việc, mưa thì cứ bình tĩnh...


    Sân khấu chương trình nè ACE ơi!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  2. 15 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    annahien (11-09-2014),Duy Nguyen (10-09-2014),Hoa Gió (11-09-2014),Honesty (10-09-2014),JB. Sĩ Trọng (12-09-2014),Lan Anh (21-09-2014),M.Goretti Ngan (12-09-2014),Mai Cồ (11-09-2014),pt_happier2000 (16-09-2014),Ta Loc (12-09-2014),TerexaThuyDuong (12-09-2014),Thánh Thư (10-09-2014),theresalis (12-09-2014),Trung TTN (12-09-2014),waterblue (12-09-2014)

Chủ đề tương tự

  1. Thơ mùa trăng thu.
    By JB. Sĩ Trọng in forum Văn - Thơ - Truyện
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 30-09-2013, 09:28 AM
  2. Trăng Giáng Sinh.
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 11-01-2013, 09:00 AM
  3. Màu thơ trong mắt trăng
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 21-07-2012, 09:10 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 08-09-2011, 12:24 AM
  5. [Pic]Ra khơi V-Sắc màu đêm trăng
    By allihavetogive in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 07-07-2010, 11:45 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình