Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã chạm đến nhiều người và được nhiều người chạm đến. Nhưng chúng ta chạm đến tha nhân với thái độ và chủ tâm nào? Những cái chạm của chúng ta có mang lại niềm vui, sự bình an, và ủi an cho tha nhân hay chỉ là cái chạm bình thường và gây đau thương?
Con cảm thấy đời người là một hành trình đi tìm kiếm Bình an - Hạnh phúc. Có người tìm được đích đến nhưng cũng có những kẻ lạc lối, để cuối con đường là sự khốn khổ đời đời. Ở mỗi cung đường, mỗi người sẽ có những người bạn đồng hành. Không có sự gặp gỡ nào là vô tình và dù là lướt qua nhau thì ta và bạn sẽ luôn để lại cho nhau "những cái chạm" với một ý nghĩa nào đó. Có thể là "cú hích" để giúp nhau đi nhanh hơn cũng có là "cái ghì" khiến cho nhau đi chậm lại hoặc cũng có thể là "sự chao đảo" khiến một ai đó mất phương hướng để quyết định sai lầm và lạc bước.
Thái độ và chủ tâm từ những cái chạm ta dành cho tha nhân: điều này giúp ta nhìn lại chuẩn mực yêu thương của mình trong mối tương quan Chúa - tha nhân - bản thân , để sám hối, hoán cải, canh tân.
Nguyện Chúa dắt dìu con, cho con chạm được đến với tâm hồn bạn, cùng bạn vững bước đến cuối hành trình bình yên.
Cầu xin cho con biết cách yêu thương, để không có những cái chạm gây đau thương dù chỉ là vô tình.
Cầu mong cho ACE chúng con, biết cách chia sẻ với nhau bằng những "cái chạm thiêng liêng", dù đó chỉ đơn giản là một cái ôm động viên, một cái nắm tay ấm áp khi cần thiết.
P/s: Con thích cách Cha dùng từ quá chừng. Chữ "ĐƯỢC" thể hiện thái độ tích cực, chủ động đón nhận tất cả từ tha nhân một cách thật nhẹ nhàng. Những gì tha nhân mang đến cho ta dù là không ngọt lành cũng sẽ hoá mát dịu nếu chúng ta biết cảm nghiệm chúng trong tình yêu thương của Chúa vồn rất đỗi nhân từ.
Cảm ơn Cha về những chia sẻ đầu tuần này, để chúng con nhìn lại bản thân và tự biết giữ gìn, đổi mới.
Yêu thương!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Phù thủy nhỏ
23:32, 22nd Jul 2012 #172Hôm nọ "cảm ơn" bài của Tía rồi nhưng mà chưa có kịp đọc, hôm nay từ từ suy ngẫm lại. Cứ như là được nghe Cha giảng ở nhà thờ vậy đó, hì hì. Cám ơn Tía thiệt nhiều ^^